Friday, May 10, 2013

Bài Thơ về Mẹ


Phút giây yên tĩnh của lòng con
Là phút giây con trở về với Mẹ
Là phút giây con nghe tiếng nôi tre
Là phút giây con nghe lời ru của Mẹ

Xa lắm rồi những trưa hè Mẹ thức
Để cho con yên giấc ngủ trong tiếng ve
Những đêm dài gió đông bắc tràn về
Mẹ trăn trở ôm vào lòng cho con ấm

Chẳng quay lại đâu tuổi thơ yên ấm
Có Mẹ bên con khi chập chững trên sân
Có Mẹ bên con theo mỗi bước chân
Sà vào lòng Mẹ, con mãi là đứa trẻ

Con muốn được học lại ở ngôi trường nhỏ bé
Được trở về khoe mẹ những điểm cao
Được trở về, ôi nhớ Mẹ biết bao
Trống trường dứt là ào về với Mẹ

Con muốn được sống lại những ngày thơ ấu
Mẹ ôm con: "bé bỏng của Mẹ ơi"
Có điều gì làm con vui vẻ
Đang tự nhiên con bỗng hát, bỗng cười...

Ngày tiếp ngày để năm tháng nối nhau trôi
Con xa Mẹ, xa thời còn thơ bé
Vậy mà con vẫn muốn làm đứa trẻ
Để bàn tay Người lại dắt con đi

Con muốn trở về nơi con đã ra đi
Con muốn trở về trong vòng tay của Mẹ
Con muốn trở về căn nhà vắng vẻ
Con muốn trở về với Mẹ thân yêu...

9.2.1986

ANN

1 comment: