Thursday, March 7, 2013

Chúc mừng 8-3

Chị em Xanh Vàng Đỏ Tím đi ra đi vào ... :-)

Đăng thêm vài vần thơ mồng 8-3 phụ họa cho chủ đề này.

Chào mừng ngày 8 tháng 3
Chúc Em hạnh phúc gấp ba ngày thường.
Luôn luôn tươi trẻ, dễ thương
Luôn luôn thành đạt trên đường tương lai.
Hãy tự tin ở ngày mai,
Cơ hội sẽ đến, dang tay đón chào.
Sức khỏe thể lực dồi dào
Tiền tài,danh vọng ngọt ngào yêu thương
Mùa xuân hoa sắc đua hương
Cố lên Em nhé ! Hoa nhường nguyệt e.
Ngày mai,ngày mốt ngày kia…
Ngày nào Em cũng như là ngày xuân .
 
Tới rồi mồng tám tháng ba
Chị em hớn hở chờ hoa với quà
Anh em méo mặt về nhà
Đón con đi chợ cùng là nấu cơm
Chị em xực nước hoa thơm
Hét chồng: sao chẳng bơm xe cho bà
Trông nhà cho vợ chơi xa
Về nhà bừa bộn thì là biết tay
Thôi thì chịu phận không may
Một năm hai ngày ráng chịu cho qua.

Nguyễn Công Thành sưu tầm.

4 comments:

  1. Hôm nay 8-3
    Tôi giặt hộ bà chiếc áo của tôi
    Bà còn ăn nói lôi thôi
    Thì tôi xin trả cái áo của tôi cho bà

    ReplyDelete
  2. Anh em XDTV sưu tầm thơ về chủ đề này mừng 8-3 cho chị em thích.
    *_^

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Có ngay a Thành ơi! E "sáng tác" để phục vụ chị e ngay:
    Thế thì có ngay! E "sáng tác" phục vụ chị e lập tức:
    Hôm nay 8-3
    Chị em Xanh Vàng Đỏ Tím đi ra đi vào.
    Đi ra là để nhận quà,
    Đi vào là để chửi cha ông chồng
    Rằng ông có cũng như không!
    Sống thì chỉ để tốn công tôi hầu
    Ông toàn chỉ giúp đâu đâu?
    Chẳng bao giờ nghĩ tới hầu tôi 1 ngày.

    ReplyDelete