Thursday, June 6, 2013

Đọc "Trong rừng dẻ gai" - nhớ nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú

Không biết có phải đây là dẻ gai?!


Các anh, chị viết nhiều về thời bom đạn, thời đi sơ tán.

Mình cũng có nhiều kỷ niệm về những năm tháng đó. Sợ ma cũng bắt đầu từ những lần đi sơ tán phải ngủ trong nhà chùa, trên cái sập kê ngay trước tam bảo. Sợ đến đau thắt ngực vì những chấm sáng lúc nửa đêm, chẳng biết đó là đom đóm hay lân tinh, hay...

Bỗng nhiên nhớ "Trong rừng dẻ gai" của nhà văn đất mỏ Nguyễn Thị Ngọc Tú. Bà mới mất, tràn ngập các trang mạng là các bài viết về bà, vậy mà không một lần, không một ai, kể cả con gái bà, nhắc đến “Trong rừng dẻ gai”!

Lẩn thẩn lôi lại truyện ra đọc, vẫn thấy hay như ngày bé. Đọc lại những tác phẩm bà được giải thưởng, vẫn thấy “Trong rừng dẻ gai” hay hơn.... Hê, hê, có lẽ “gu” văn học của mình tệ thật mất rồi!!!

Và đây là 3 hạt dẻ...

3 comments:

  1. Anh VH ơi, em làm như hướng dẫn trong FAQ mà không đưa được đường link vào bài viết.
    Anh giúp em với được không ạ?
    http://www.giupconhoc.com/trong-rung-de-gai-ra-di-chuong-1/
    Em cảm ơn anh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sorry là làm Ann mất thời gian để sửa cái link này. Cách Ann đã làm là để đưa link vào comment.

      Có thể đưa link vào lúc soạn bài khi dùng Word.
      Còn nếu muốn đưa link vào bài đã ở trên blog thì có thể sửa bài dùng trình soạn thảo của blogger theo chỉ dẫn trong hình vẽ này.

      Mình cũng đã bổ sung vào FAQ #6.2

      Delete
    2. E dốt thật, tại E đọc ko kỹ, đúng là A hướng dẫn để đưa link vào còm, chứ ko phải vào bài viết!
      Cảm ơn A!

      Delete