Thursday, May 29, 2014

Ấn tượng Kyoto

... Sau khi lướt NaritaExpress từ sân bay về trung tâm Tokyo, ngồi ngắm phong cảnh hai bên đường, vơi ruộng lúa nước , cánh đồng rau xanh, những nông trại ngay ngắn khang trang, những làng mạc hiện đại với máy cầy Kubota, ... Phong cảnh nước Nhật thật hữu tình, không ai có thể ngờ đao quốc này lại nằm trên vành đai động đất (Ring of Fire) ...
Lúa nước


Tầu chạy rất êm thoắt cái đã đến ga Tokyo, mình chọn ga kế đe xuống vì gần khách sạn, ra khỏi bến tàu một đường phố nhộn nhịp đông vui, vui nhất là có anh bán thịt bò xa lát ngay vỉa hè rất đông khách ...
Một hàng dài các nhân viên văn phòng từ một cao ốc gần đo xếp hàng chờ mua thịt bò xa lát từ hai chiếc xe nhỏ có hai thanh niên rất nhanh nhẹn đứng bán, mình tự nhủ: đông người ăn xếp hàng thì chắc là ngon, mặc dù chả hiểu tí Tiếng Nhật nào nhưng nhờ có bức hình mình cũng chỉ đại một xuất: thịt bò tái thái lát mỏng trộn với salat, và cơm gạo tròn nhật bản, rất ngon, đặc biệt thái độ đối với cash - tiền mặt của người bán hàng rất "minh bạch" ... Họ nhận của mình tờ 10000¥ (khoảng 100$au) có hình ông "thoát Á Luận" Fukuzawa ... Đếm tiền trả lại kêu tanh tách và xoè ra như cái quạt thể hiện sự "transparency" tuyệt đối, người Nhật trả tiền và nhận tiền qua một chiếc khay nhỏ, họ giữ đồng tiền phẳng phiu một cách trân trọng, mình phải vuốt phẳng phiu những tờ tiền cuộn để trong túi để tránh gây cảm giác khó chịu khi phải nhận một đồng tiền vo viên nhàu nếp ...
Thật thú ví khi tung tăng dạo bước dưới mưa, nhưng cây dù plastic trong veo, khi vào shop có một chiếc giá để ta gác ô, mỗi một dịch vụ mua bán đeu được nhận những nụ cười và những câu nói cảm ơn bằng tiếng Nhật Arigato một cách thật lòng.


Nội thất tàu trung tốc Narita Express


Mưa trên đường phố Tokyo


Tokyo Fast Food


Điệp viên Z28 đang ... Làm nhiệm vụ

Mình đã book trước một chiệc pocket wifi gửi đến khách sạn và ô voila ... Ta lại online, từ đây mỗi bước chân sẽ đc cập nhật trên FB .., thật là thú vị.
Nhân viên tiếp tân thật niềm nở lễ độ, nhân viên hoả xa cũng lễ phép không kém ... Không ngờ những tên "quân phiêt" ngày xưa lại biến tướng thành các công dân hiền lành mẫn cán thế này ...
Với google map trong tay, công cuộc chinh phục Tokyo bắt đầu ...

(Chờ xem hồi sau sẽ rõ)

1 comment:

  1. Ngày xưa có nhà khoa học Lương Định Của đã từng học nông nghiệp ở Nhật về nghe đồn ông đã giấu đất và hạt giống trong đế giày để đem về Vn, đúng là Z28 Thời ... Hưng thịnh

    ReplyDelete