Thursday, May 9, 2013

Một số hình ảnh về cuộc gặp gỡ đấu tháng 5/2013 của XDTV phía Nam


Sự thoải mái của các "cụ"


Cặp song ca nổi tiếng nhất của XDTV


"Nai" vàng "tơ" làm các "cụ" suýt .... móm

9 comments:

  1. Mấy cái ảnh này màu sắc tươi mát quá! Bà con đang hát song ca bài gì vậy?

    Dân Sài gềnh quả là biết ăn chơi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghe nói có 20 cụ tham gia sao chỉ còn 7 cụ đi hát thôi ư? Có một vài cụ lạ quá đề nghị Bình gắn tên cho các cụ để tiện "theo dõi"

      Delete
    2. Hề hề hề,
      Ảnh 1: Từ xa đến gần:
      Nai vàng: Lân, Cụ Đức bẹt, Nai tơ Chi, Cụ Quang Tây, Nai lạc Hiền, Cu mõ Bình, Cụ Lam tím.
      Ảnh 2: Từ trái qua phải:
      Nai vàng Diễm Hồng, Cụ ....., Cụ Huy Còm, Cụ Quân, Nai tơ Chi phẩy, Nai vàng Diệu Hồng, Cọp giả nai đỏ Mai.
      Ảnh 3: Xem ảnh 2 sẽ rõ
      Ngoài ra còn nhiều cụ trốn mặt do sợ Cọp véo......

      Delete
    3. Liên hoan có Cọp có Nai
      Ra về nhớ mãi ai là Cu Mo ... :-)

      * Cu Mo dien dau = Cụ Mõ

      Delete
    4. Hề hề hề,
      Chả biết chú Công Thành điền dấu bằng phần mềm nào. NHưng tui dùng phần mềm viết của Chú Việt Hải thì được kết quả như sau:
      Cu mở báo rằng.
      Cu mở không tốt.
      Cu mở điên đầu.
      Cu Mở điên đầu.
      Cu Mở báo rằng.
      Cu Mở không tốt.
      Như vậy có nghĩa rằng Cu mo sẽ thành Cu mở thì thiệt là .... thiếu ..... chữ.
      Vậy nên đề nghị Công Thành nên điền dấu bằng tay cho chắc kẻo lại mất khách tới thăm.

      Delete
    5. Hề hề Bình ơi,

      CT dùng bộ gõ Unikey có mấy chục KB thôi, Bình có thể download free ở trên mạng.
      Còn chuyện điền dấu thế nào thì phải đợi VH lên tiếng. Nghe đồn là "Viết" là smart software, nên sau khi định nghĩa "Cu Mo = Cụ Mõ", nó sẽ không cho ra phương án "Cu Mở" nữa, còn lúc nào muốn Mơ Củ thì lại phải định nghĩa lại. Hề hề

      Trang web "Viết" không phải lúc nào cũng vào được nên cũng ít thử nghiệm với nó. Gần đây lại thấy nó không đánh được vần "ươ.." như lúc ban đầu thì phải, VH ah!

      Delete
    6. "Cụ Mõ" là một từ hiếm, cho nên cháu nó chưa biết được đâu ạ. Nhưng nếu bây giờ viết "Cu Mo" (viết hoa như một từ riêng) thì may ra được ạ.

      Còn nếu cháu nó đoán "cu mo" thành "củ mỡ" thì cũng không có gì là lạ đâu ạ ;)

      Các cụ các bác thỉnh thoảng lại hỏi thăm nhà cháu như thế thì thực là quý hóa quá.
      (Bây giờ có chút thời giờ rỗi nào là lại đi bắt rận cho "viết".)

      Delete
  2. Pót thêm anhr đi Cu nặng Bình ơi ... Hê hê
    Cụ Huy Còm hát ka rao o kê được "chín phẩy năm" là "nắm phải ch... " :-)))

    Đúng là dân Sài gòn ăn chơi "đi trước về sau"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế HN có về sau đc ko? Mà chả thấy có tín hiệu gì cả? Sốt ruột quá!

      Delete