Friday, November 30, 2012

Thóc thật Thóc thật ...

Một ngày mới đang bắt đầu. Ngoài sân, những chú gà mắt nhắm mắt mở đi tìm thức ăn và sỏi đá để tọng căng diều. Duy chỉ có Trống choai là không màng đến, bởi hắn đang mang trong mình "khát vọng truyền nhân".

Một ngày mới đang bắt đầu. Ngoài sân, những chú gà mắt nhắm mắt mở đi tìm thức ăn và sỏi đá để tọng căng diều. Duy chỉ có Trống choai là không màng đến, bởi hắn đang mang trong mình "khát vọng truyền nhân".

Vì các em mái tơ đông quá, hắn lại chỉ một mình, nên phải chơi "bài lừa".Hắn liên tục mổ xuống đất, mỏ ngoác lên:

- Thóc thật! Thóc thật!

Rồi một em tưởng bở chạy lại, lập tức bị Trống choai nhảy lên. Lũ gà con trông thấy kinh hoàng hét lên:

- Khiếp... Khiếp... Khiếp!

Cụ Chó, hàm răng đã rụng quá nửa nhướng đôi tròng mắt lồi to vì bị viễn mà không đeo kính lên hỏi to:

- Đâu... Đâu? Đâu?

Bà Ngan già nghe hỏi chạy ra xem, nhìn thấy đứa cháu yêu bị tai nạn, không biết lam sao đành la:

- Kíu... Kíu... Kíu...

Nghe tiếng la hét ồn ào, chị Vịt trốn con đang tắm dưới sông cùng nhân ngãi vội phi thân lên bờ, nhanh đến nỗi không kịp mặc lại áo lông, lạch bạch chạy ra sân trước. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn đó, chị bĩu môi tức giận vì bị phá đám, liền quạt thẳng vào mặt bà già lắm điều:

- Mặc... Mặc! Mặc... Mặc...

Vậy là không ai can thiệp để mặc Trống choai hành sự. Xong việc, hắn ta nhảy lên bờ rào vươn vai, giũ đôi cánh khoan khoái gáy to:

- Trên đời chỉ có thế mà thôi...

Sau tai nạn ấy 9 tháng 10 ngày, em Mái tơ sinh hạ ra hơn chục quả trứng. Bà Ngan già ế chồng sang thăm cháu gái.

Tủi hổ vì sinh ra hơn chục đứa con ngoài giá thú, lại thêm cái đau đớn khi vượt cạn, em Mái tơ khóc lóc:

- Nhục... nhục... nhục... lắm!

Thế rồi xuân qua, hè đến, sự việc kia chìm vào quên lãng...

Một ngày mới lại bắt đầu!

Theo 24h



Mơ về nơi xa lắm ...




Mơ về nơi xa lắm - Phú Quang


Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm 

Một Hà Nội ngây ngất nắng 
Một Hà Nội run run heo may 
Dạ khúc đêm nay 
Một mình em, 
Một mình ta 
Tiếng lá rơi... 
vô tình bên khung cửa 
Em bơ vơ, 
Ta thẫn thờ mong nhớ 
Một giọt sương rơi 
Như giọt nước mắt buồn 
Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm 
Em cô đơn, 
Căn phòng trống cô đơn 
Dạ khúc đêm nay... chẳng thể nào dang dở... 
Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về ...

Báo cáo tình hình chữa bệnh cho TN - Họa sĩ XĐTV

8h sáng ngày 27/11, vừa mở mạng làm việc thì nhận được thông báo khẩn có cán bộ từ nước ngoài trở về.

Kính chào các đc trong "liên chi bộ"...
Đc Nguyễn của chúng ta đã từ HK trở về nhờ sự can thiệp của luật sư Rose Buy để thoát khỏi cạm bẫy shoping của tư bản nhan hiểm sài lang ở HK...:-)))
Lịch trình của Đc Nguyễn ở SG từ hôm nay 27-11 đến 3-12 sẽ đi xuyên (Nam) Việt từ ... Thành phố này người đã ra đi  .... Đến Hà Tiên xuyên sang ... Phú Quốc để ... Phát động phong trào CM ở đảo này ...

Tranh thủ đầu giờ, lúc chi hội trưởng còn chưa kịp ngồi vào bàn làm việc, thỉnh thị ý kiến để tổ chức cuộc họp khẩn nhằm đón tiếp cán bộ và tiếp thu những kinh nghiệm quý báu về hoạt động phong trào tại các quốc gia chậm tụt hậu.
Chưa kịp nghe ý kiến chỉ đạo của chi hội trưởng thì nhận tin dữ:
CẤP BÁO: Họa sĩ Tuấn Nguyễn đã về tới Sài Gòn an toàn, nhưng không hoàn toàn lành lặn. Tình hình là sau khi tháp tùng thủ trưởng cùng các con của nàng đi shoping mãi tận bên Hương Cảng trở về, Tuấn ta bị mắc chứng rối loạn chức năng tư duy. Các dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài gồm có:
-       Mù màu trầm trọng.
-       Hoàn toàn mất phương hướng.
-       Trong người luôn cảm thấy bồn chồn, bứt rứt, khó chịu, không còn khả năng tập trung.
-       Tóm lại là nó … cứ thế nào ý.

Vậy là lập tức chi hội trưởng chỉ đạo:
1/- Nhất trí về chủ trương khám và chữa bệnh cho họa sỹ TN, thành viên của chi hội.
2/- Mọi hoạt động chuyên môn như hội thảo, hội chẩn, hay hội ..... ngộ nhằm mục đích chẩn và trị các loại bệnh (không riêng gi bệnh của TN) đều được khuyến khích và ủng hộ về mặt ...... tinh thần.....
3/- Ủy quyền cho các trợ lý Nguyễn Quang Huy, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Hồng Đức, toàn quyền quyết định về thời gian, địa điểm, phương pháp điều trị cũng như các trang thiết bị hỗ trợ việc điều trị để đảm bảo kết quả điều trị tốt nhất cho các bác sỹ và người bệnh.
4/- Mọi chi phí cần thiết cho công cuộc điều trị này được quyết toán theo nguyên tắc tiền trảm hậu tấu và công bằng, minh bạch.
5/- Sau khi đã thống nhất mọi việc, báo cáo lại để chi hội trưởng .... duyệt và sắp xếp thời gian tới giám sát.

Cứu bệnh như cứu hỏa. Căn cứ chỉ thị trên, các trợ lý đã nhanh chóng liên lạc với các cấp có thẩm quyền, tham khảo ý kiến từ các chuyên gia đầu ngành và đi tới quyết định cuộc chẩn trị sẽ được tiến hành ngay ngày hôm sau tại Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm Phục hồi chức năng cho con người Dìn ký (tên là “Gì kín” nhưng tất cả các bệnh hở đều có thể giải quyết tốt y như kín vậy)
Tối mai (28/11), vào lúc 18h00 tại:

DÌN KÝ – HỒNG HÀ
Đ/c: 6-8 Hồng Hà, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM

Chương trình Food & Alcohol Therapy sẽ chính thức bắt đầu.
Kính mời các AD (Alcoholic Doctors) tham dự đông đủ.

Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn việc mời các bác “Sỹ” XDTV về cho đông đủ để công cuộc chẩn trị được thành công tốt đẹp. Việc này chi hội trưởng đích thân chỉ đạo tới từng trợ lý rồi yên tâm tiếp tục công việc của mình.

Đúng giờ G, tại Trung tâm Dìn Ký, bệnh nhân TN đến sớm đi ra đi vào sốt suột. Không nhẽ mấy ông bác “Sỹ” này bỏ rơi mình ở đây hay sao. Nhòm tới nhòm lui thấy mỗi ông bác sỹ Còm thế này thì chữa với trị cái gì. Khéo mà ông ấy chữa cho mình thành mù cả mùi nữa thì gay. Thôi thì tranh thủ ra ngoài trời hít thêm tí mùi nữa kẻo thiệt.
Bước ra cầu thang, chú chàng chợt lóa cả mắt bởi thấy một bóng xam xám lù lù lao tới vồ lấy chú gầm gừ: “Tuấn Nguyễn hử ???”.
Dụi mắt mấy cái, chú chàng mới thấy có tí ánh đo đỏ nơi …. chót mũi của cái bóng vừa ập đến. “Ơ ơ …. Đỏ, đỏ …. Anh Bình đỏ”.
Hề hề hề, vậy là công cuộc chẩn trị đã có hy vọng thành công tới 25% rồi. Mới bị vồ một cái mà bệnh nhân đã nhận ra được màu Đỏ. Có nhẽ chỉ cần dăm cái vồ nữa là cái bệnh mù màu sẽ coi như hết hẳn. Vấn đề là còn mấy cái bệnh là lạ kia nữa mà thôi. Ông bác sỹ mới tới hý hửng mừng thầm. Thôi thì cứ đợi thêm các bác “Sỹ” khác nữa để hội chẩn cho chắc. Có gì không được đã có tập thể chịu trách nhiệm, chớ có vội nói ra kẻo bệnh nhân lại mừng hụt.  Cứ hề hề hề cái đã.
Thấp thoáng ngoài xa, ông bác sỹ Quang tây tím nhạt thủng thỉnh bước vô. Chừng như thấy khó anh chàng này chửa vội lên hội mặt với bệnh nhân mà chỉ vẫy tay chào rồi lỉnh đi đâu đó. Chắc là vào thư viện kiếm tài liệu thủ sẵn để lên hội chẩn cho nó được khoa học đây mà. Vốn từ lò sư phạm nên anh chàng này luôn chuẩn bị kỹ mọi giáo trình trước khi bước vô hội đồng, hội ….. ruộng.
Cái sự nghĩ của ông sỹ đỏ xem ra khá chính xác. Bởi vì chỉ ít phút sau, từ trên ban công nhòm xuống đường, với khoảng cách chừng 50 m, bệnh nhân Tuấn Nguyễn đã nhận ra một anh sỹ điều nữa đang khệnh khạng đi đến. Ấy là anh chàng Đức đỏ. Với tấm thân ngoài 80 kg, anh Đức đỏ thủng thẳng từng bước leo lên cầu thang để nhận cái bắt tay nồng nhiệt của bệnh nhân Tuấn Nguyễn. Với con mắt chuyên môn của mình bác “sỹ” Đức nhòm qua một lượt , từ đầu tới chân bệnh nhân rồi phán: “ Bệnh nặng đấy, nhưng chớ có lo, cứ để hội đồng y khoa XDTV chẩn trị, ắt sẽ khỏi. Nếu chả khỏi thì cả hội đồng sẽ sẵn sàng làm bệnh nhân để Tuấn Nguyễn điều trị…..” Nghe tới đây, cái sự lăn tăn ban đầu của bệnh nhân Tuấn Nguyễn tan biến, anh chàng trở nên hoạt bát và nhanh nhẹn hơn cả mấy bác sỹ đứng cạnh. Sợ bệnh nhân nổi hứng bất tử sẽ khó bề điều trị cho nó dứt bệnh, bác sỹ Còm tím vội dọa khéo: “Tớ vừa điện cho bác “sỹ” Lam ngoài Vũng tàu để tham vấn, hắn nói rằng: “Bệnh ấy mà mất công điều trị làm chi, nếu các ông đồng ý, để tớ uýnh xe về lôi nó (bệnh nhân Tuấn Nguyễn) ra đây (Vũng tàu), đập một phát là xong, khỏi lo nghĩ …..” Nghe xong bệnh nhân vội vàng năn nỉ: “Ấy ấy, các bác sĩ xem lại hộ em, muốn chẩn muốn trị cái chi em cũng ừ, chứ đừng để em phải ra Vũng tàu điều trị ạ”. Còn ông sỹ đỏ Bình thì lại yên tâm tủm tỉm một mình. Hề hề hề, đúng là tư tưởng nhớn gặp nhau. Mình thì dùng phác đồ điều trị vồ, còn bác sỹ Lam tím tận Vũng tàu lại dùng phác đồ đập. Xem ra có vẻ nó công hiệu hơn cũng nên. Bởi nếu đập thì chỉ một phát là xong, còn mình chơi vồ chắc phải dăm cái nữa. Hề hề hề, thôi thì chú chàng đã sợ đập, ta cứ vồ là được. Phen này yên trí nhớn rồi đây.
Mỗi người còn đang mải theo cái suy nghĩ của minh thì chi hội trưởng, chủ tịch hội đồng y khoa XDTV đi tới. Đúng là một bác sỹ gương mẫu, dù niên kỷ đã có phần thâm thâm, lại là đang trên đường tới buổi hội chẩn quan trọng, vậy mà ngài vẫn tranh thủ tập thể dục bằng cách chạy bộ từ dưới chân cầu thang lên. Tới nơi mặt không đổi sắc, hơi thở vẫn điều hòa, ngài tới hỏi thăm ngay tình hình bệnh tật của ….. bác sỹ Còm tím. Ông này tá hỏa tam tinh chỉ vội về phía bệnh nhân Tuấn Nguyễn đang há hốc mồm ngạc nhiên: “ Dạ thưa, bệnh …. bệnh nhân đang đứng kia ạ, chứ em nào có mệnh hệ chi đâu”. Quả không hổ danh chủ tịch hội đồng y khoa, đã từng kinh qua trăm biến vạn hóa, ngài cười to và đáp: “ Thì tớ thấy cậu có tác phong của bệnh nhân mà lị, vả lại bác sỹ có khỏe mới mong chữa bệnh được cho bệnh nhân chứ, cậu khỏe là tớ mừng rồi….” Té ra do bệnh mù màu chửa dứt nên bệnh nhân Tuấn Nguyễn chỉ thấy một cái bóng xám trắng phi tới, chửa phân biệt được bác sỹ hay y tá nên đứng đần người ra, không thể hiện được tác phong của một bệnh nhân cần điều trị gấp làm ngài chủ tịch hội đồng y khoa nhầm nhỡ. Quay qua bệnh nhân, ngài ân cần hỏi thăm bệnh tình rồi phán: “Hội chẩn thì phải ngồi bàn ghế đường hoàng chứ đứng thế này thì hội chẩn sao cho đúng được….” Thế rồi ngài trước, bệnh nhân sau, các bác sỹ vội vàng tháp tùng ngài vào nơi hội chẩn.
Nhờ sự chu đáo của các trợ lý Nguyễn Hồng Đức và Nguyễn Quang Huy nên phòng hội chẩn đã được chuẩn bị chu toàn. Ngoài hệ thống ánh sáng, âm thanh, trang thiết bị phục vụ cho công cuộc chẩn trị cũng vô cùng hiện đại, đủ điều kiện cho các bác sỹ vừa hội, vừa chẩn lại vừa trị mà không sợ bất cứ tai biến gì. Nào alcohol, nào dao, nào kẹp gắp, nào khăn lau tiệt trùng ….. mọi thứ đều đã sẵn sàng. Bên cạnh đó dàn y tá, hộ lý, gây mê hồi sức cũng đã được quán triệt đầy đủ tinh thần tất cả vì người bệnh.
Sau khi mọi người đã an tọa, kiểm lại danh sách các bác sỹ tham gia chẩn trị, thấy còn thiếu một số vị, đặc biệt là nhóm bác sỹ chuyên khoa về yellow definition. Vì thế chủ tịch hội đồng y khoa XĐTV quyết định chờ thêm 15 phút để đảm bảo cho việc chẩn trị đạt kết quả tối ưu. Mọi người liền tranh thủ khoảng thời gian quý báu này để trao đổi với nhau những vấn đề trong và ngoài chuyên môn để tăng cường tình đoàn kết nhất trí, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong công tác điều trị những căn bệnh mới lạ phát sinh trong thời gian gần đây. Việc trao đổi cởi mở và chân tình này đã dẫn tới các kết luận khoa học cực kỳ quan trọng là:
1/- Bệnh mù màu hiện nay đang là một căn bệnh khá phổ biến trong xã hội, đặc biệt là từ khi hội XĐTV ra đời. Bệnh không có giới hạn lây nhiễm và có khả năng tác động tới bất cứ ai, kể cả các bác sỹ XĐTV. Bệnh tuy không nguy hiểm chết người, song nó có thể biến chứng thành những bệnh nan y khác như chứng trầm cảm, bệnh tự kỷ, …….
Bệnh tuy không mang tính di truyền nhưng có thể ảnh hưởng tới các thế hệ sau bởi đặc tính xã hội của nó.
Bệnh thường xảy ra khi người bệnh phải di chuyển, thay đổi môi trường sống, thay đổi vùng địa lý ,….. Tỷ như người đang sống tại Hà nội, nhưng khi có nhu cầu công việc hay nhu cầu cuộc sống phải di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, nếu không có biện pháp phòng ngừa, có thể sẽ mắc phải căn bệnh này.
2/- Việc phòng và chống căn bệnh này phải được làm thường xuyên và liên tục trên cơ sở tăng cường các biện pháp về truyền thông để mọi người hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh.
3/- Cần thiết phải có phác đồ điều trị khoa học đối với căn bệnh này và nên phổ biến phác đồ điều trị này tới mọi người để có thể ngăn chặn kịp thời mọi diễn biến xấu của bệnh.
Trong lúc trao đổi này các bác “sỹ” Thông tím nhạt từ hội h5i10 và bác “sỹ” Diệu Hồng thay mặt nhóm bác sỹ chuyên khoa yellow definition lần lượt tới mang theo nhiều phương tiện và thông tin quí báu để công cuộc chẩn trị có thể thành công tốt đẹp. Bác “sỹ” Thông với chai thuốc chống sốc nhập khẩu từ Scotland đủ đảm bảo để bệnh nhân không bất ngờ chửi thề hay ôm chầm lấy các bác “sỹ”. Bác “sỹ” Diệu Hồng với thông tin nhóm bác sỹ chuyên khoa này đã thành công với việc giúp Ngân hàng quốc gia Việt nam có được kỹ thuật chống vàng nhái, vàng giả tuyệt hảo….
Mọi công tác chuẩn bị về vật chất cũng như nhân sự đã hoàn tất. Công cuộc chẩn trị bắt đầu. Muốn biết việc chẩn trị có thành công hay không, bệnh nhân Tuấn Nguyễn giờ này ra sao xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
Hề hề hề,….

Thursday, November 29, 2012

Về "Họa sĩ XĐTV ngày trở về"

Xí xoá: gửi mọi người mấy tranh mới vẽ.
Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát

12 Chiếc Ghế - phim Liên Xô - tại nhà hàng Dìn Ký

Cuộc gặp mặt tại nhà hàng Dìn Ký.

Hùng Cương-i tím, Huy Thông-h5i10 , "bệnh nhân" Tuấn Nguyễn, Huy Còm-i tím, Hồng Đức-i đỏ, Hùng Sơn B-i đỏ, Quang Tây-h5i10, Ngọc Mai-i đỏ, Mạnh Sơn-i Xanh, Diệu Hồng-i Vàng duy nhất, "hề hề hề" Thanh Bình-i đỏ, Trần Thanh Nguyên-i đỏ... đủ 12 Chiếc Ghế (phim Liên Xô  :-)))

Wednesday, November 28, 2012

One more time / Một lần nữa...

@ anh Bình và các anh, chị, các bạn,

Tự nhiên thì anh VH đưa ra nhiều lý luận thế ạ?!

Bị anh Bình bắt vở, báo cáo cả nhà, đúng là em được học Tâm lý học xã hội, viết khóa luận mấy năm về quan hệ vợ chồng và những mối quan hệ tình cảm (suốt từ lúc chưa có chồng và chưa có cả người yêu nữa... hì, hì...); cũng được học về tâm lý học thực hành và tâm lý học lâm sàng nữa (2 stage ở Paris hẳn hoi)... Nhưng cũng không có nhiều lý luận đến vậy đâu ạ!!! Hê, hê...

Em gửi một vài dòng để mọi người đọc cho vui (hoặc cho "đỡ vui" - nếu mà đang vui quá - và kiên quyết là không phải để "ném đá" đâu đấy nhé...)

Xa xa bên bức tường có hai người hôn nhau

Tôi sốt ruột chờ đợi cái anh chàng đã dám can đảm
nói với tôi những điều thật đăc biệt
 về một mối quan hệ mơ hồ...
Chẳng hiểu sao về già lại dở dói thích ngắm các cô gái xinh đẹp tuơi vui (xđtv ;), măc dù đang đi chơi cùng với vợ.

Ngày xưa thì chắc là chưa mắc cái tật này. Hoặc giả mầm bệnh di truyền tuy đã có sẵn từ lúc sinh ra nhưng chưa có điều kiện để phát triển thành... hobby như bây giờ.

Không biết loại hobby này là cấp tính hay mãn tính đây.

Chụp ảnh cũng là một cách để hợp pháp hóa cái hobby mới này...

Monday, November 26, 2012

Nắm tay nhau và ái ân / Hold hands and make love

Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy yêu anh bạn trai suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn. Tôi hỏi cô bạn, thế giờ là năm nào, cô ấy trả lời là năm 2004. Cô ấy không còn trinh, cô ấy từng có bạn trai, nhưng cô ấy chấp nhận chỉ nắm tay người yêu mới suốt một năm, mà vẫn chưa vội hôn.
Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô, nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng.
Tôi nhớ khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay.


Hong Kong from a different view angle


Đường hầm xuyên núi

Sunday, November 25, 2012

Họa sĩ XĐTV ngày trở về

Người con của XĐTV, ngày trở về như thiên sứ đã hoàn thành sứ mệnh. Nỗi niềm canh cánh, ấp ủ từ nơi đất khách quê người "Về lại chốn xưa, gặp lại những người bạn học thân thiết, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, nhớ lại những chuyện vui thời đi học, tìm lại cảm giác của một thời trai trẻ đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm bạn bè chân thành là một niềm vui lớn" giờ đây đã có một kết thúc có hậu. Anh còn mong gì hơn nữa?!

Chẳng phải vô tình, TN được mệnh danh là họa sĩ của XĐTV, bởi anh đã vẽ nhiều tranh về mái trường Chu Văn An yêu dấu của chúng ta, về người thầy giản dị mà tất cả chúng ta đều tự hào đuợc làm học trò của Nguời, về những người bạn XĐTV chí thành của anh.

Saturday, November 24, 2012

Hong Kong by night 2012

Ngẫu hứng Cửu Long

Con đường Gốm Sứ

NAT ở Hong Kong ...

Ngày NAQ ở HK, Hồng kông và ... Sài gòn, Hà nội là ngang tầm "thời đại" còn bây giờ khi NAT ở Hồng kong, Hồng kông đã là thành phố đẹp nhất nhì châu Á, ...
Hôm qua đi Cửu Long ... Tsim Sha Tsui ăn tối rồi dạo Habour City, trung tâm mua sắm ...
Thấy toàn Hermes, LV, Rolex, Maurice Lacroix ...tuyệt nhiên không có khẩu hiệu muôn năm hay vinh quang gì hết ...:-)))
Mình nằm mơ thấy Carl Marx đến Hồng kong để truyền bá thiên đường cộng sản nhưng thấy ở HK vui quá Marx đã âm thầm cạo râu nhuộm tóc và đổi tên thành Chris Pattern ... He he!!!

Thành phố sạch đẹp vui từ hệ thống Metro đến những khu siêu thị bến cảng...quả là Asia's World Centre ... Như người HK tự nhận

Lão Hoạ Sỹ ... (Tiếp theo)

Friday, November 23, 2012

Lão Họa Sỹ ...

Mặc dù là một chuyên gia về nền móng công trình (foundation structure and mechanic) với những dấu ấn nghề nghiệp như đánh sập ống khói nhà máy điện Việt trì một cách có tính toán thập niên 60, nhưng chất nghệ sỹ trong ông Hoàng Thế Vinh luôn đầy ắp.
Ở tuổi 89 ông vẫn miệt mài lao động nghệ thuật.
Xin giới thiệu những bức hoạ , màu nước (water color) phấn mầu (gouach, pastel), chì (pencil sketching) của người học trò của những hoạ sỹ tiền bối như Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Nguyễn Tường Lân

Thursday, November 22, 2012

Hà nội ngày trở về ...

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ.


Wednesday, November 21, 2012

Tường Thuật giải i Tím Mở Rộng

Giải quần vợt I Tím mở rộng sắp bắt đầu:
Địa điểm: Sân Hàng Trống
Thời gian: cao su ... Sao vàng
Kết thúc: lúc thằng nào nói thằng đấy nghe... He he


Trước cửa đình chùa miếu mạo hay có hai ông thần: Thiện và Ác
Trước dẫy bàn nhậu cũng vậy thôi:
"Thằng Thiện" và "thằng Ác" đang ngồi chờ quan khách
He he he !