Wednesday, October 31, 2012

Những chuyện mới kể lần đầu


             Không phải những secret quá ghê gớm, chỉ là những tản mạn về Thầy về bạn, nhưng đúng là mới kể lần đầu nên đành phải lấy title rất oách như vậy.
Tác giả Ngô Tuyết Hạnh và con gái
Tôi vào lớp chuyên toán Chu Văn An một cách rất tình cờ. Vào iCVA, sau này tôi mới biết, phần lớn là học sinh chuyên toán từ cấp II hoặc là Trưng vương, hoặc là Dịch Vọng. Ngày cấp II tôi học lớp chọn trường gần nhà, trường cấp II Nguyễn Huệ, không phải trường chuyên Nguyễn Huệ ở Hà Đông bây giờ. Trường tôi nằm trên một con phố nhỏ của Hà nội, phố Hàng Tre. Trường nhỏ nên giáo viên và học sinh gắn bó, thân thiết lắm, nhất là với học sinh lớp chọn, các thầy/cô coi như con vậy. Một ngày Thầy Hiệu trưởng gọi tôi và bảo “có đợt thi tuyển vào lớp chuyên toán của Thành phố, em thi đi. Mẫu đơn đăng ở phòng giáo dục (hay sở giáo dục gì đó) ở phố Phan Chu Trinh”. Bố là bộ đội thường xuyên vắng nhà, mẹ bận công tác, bà thì già rồi làm sao đi lấy đơn hộ cháu được, thế nên cô bé 13 tuổi đi bộ một mình từ Nguyễn Hữu Huân đến Phan Chu Trinh để làm các thủ tục thi vào iCVA.

Bài học cho người thầy

Thân gửi anh chị em iCVA, em cũng làm nghề dạy học một thời gian và muốn theo gương  thầy Khải của chúng ta. Vì thế mà có câu chuyện này để kể cho mọi người nghe nhân dịp tháng 20-11 sắp tới!


Cách đây đã lâu, có một lần do trời mưa cho nên tới giờ học mà chỉ có học trò duy nhất của tôi tới lớp! Cô học trò chăm chỉ này nhà ở một làng ven đô và rất ngoan ngoãn. Bởi vậy khi tôi hỏi ý kiến cô về việc trong lớp chỉ có 2 thầy trò, thì cô ta đã trả lời:
-         Thưa thầy! Nhà em nuôi một đàn gà và hàng ngày em vẫn thường mang một đấu thóc cho gà ăn. Nhưng giả sử có một hôm nào đó nếu chỉ có một con gà chạy lại để ăn thì em vẫn cho nó ăn!
Nghe vậy tôi quyết định giảng bài cho cô học trò chăm chỉ này dù chỉ có một mình cô. Cô học trò nghe chăm chú, vì vậy tôi hết sức vui vẻ, nhiệt tình giảng bài cho cô suốt thời gian buổi học. Đến hết giờ, để cho bài giảng thêm thú vị và sâu sắc, tôi đã kể cho cô học trò nghe một câu chuyện vui về người thầy như sau:

Tuesday, October 30, 2012

"Em bé Hà Nội"

Một mẩu chuyện cực ngắn về các chàng ngự lâm pháo thủ lớp I.
Năm lớp 9, lớp 9I đứng xếp hàng cạnh lớp 9H, có bạn LH a.k.a "Em bé Hà Nội" ở ngay bên cạnh. Đôi mắt to long lanh sâu thẳm của "Em bé Hà Nội", lúc này đã 16 tuổi chứa trọn cả thành phố Hà nội và cũng kéo luôn mấy (ít nhất là một) chàng ngự lâm quân chết chìm trong đó.


"Em bé Hà Nội" năm 12 tuổi

Sunday, October 28, 2012

Hậu Thiên Sơn Suối Ngà

<Phần nối tiếp của Đại hội TSSN (1)(2)>
Không gian mạng của XĐTV
Tôi về đến nhà là lăn ra ngủ. Phần vì đêm hôm trước ngủ ít, phần vì vẫn chưa rã hết rượu. Đến khi ăn cơm mới thức dậy. Tối vào mạng đã thấy nhiều mail trong box tro-thay-khai xuất hiện sau buổi chiều.
Hôm sau ANTA (MC Phương Hoa i-Vàng) đã tung ngay bài “Hoa chuối nở giữa rừng…” trên iCVA. Thật không khác gì là một phóng viên thường trú. Chưa hết, sau khi đến thăm Thầy Khải chiều 2/10, ANTA đã có bài phóng sự dài, được chuyển thành bài “Hậu 30/09”. Em viết quá hay làm ai cũng ngây ngất, cũng cộng hưởng những âm vang của TSSN, ai cũng hiểu Thầy ở tầm cao hơn hẳn so với các trò chúng ta. Tiếp theo, Công Thành (i-Đỏ), Xuân Bình (i-Vàng), Việt Hải (i-Tím),.. cũng đưa nhiều bài viết lên. Tuấn Nguyễn thì vẫn miệt mài minh họa bằng các tranh vẽ. Dương DC  tiếp tục bổ sung kho tàng nhạc chế của mình.

Giới thiệu sách "10I Lớp tôi" - Con gái lớp I

Một trong những đặc trưng của các lớp chuyên toán cấp 3 là rất ít con gái. Mà không hiểu sao, bọn con gái và con trai lớp Thầy Khải lại thường không chơi với nhau, "nam nữ thụ thụ bất thân". Không phải trong lớp chúng chỉ lờ nhau đi, mà còn bất hợp tác, gây khó khăn cho nhau. Lắm khi bọn con trai còn trêu chọc bọn con gái làm chúng phát khóc (lớp tôi thì không có chuyện này hoặc có thể là tôi chưa biết).

Nhiều lúc tôi nghĩ: chắc có lẽ chỉ có bọn con gái lúc đó là thực sự không thích bọn con trai (vì chúng "nhóc" quá ?). Còn bọn con trai thì lúc đó chắc nhiều đứa chỉ mải chơi, để ý gì đến bọn con gái.

Nhưng tôi cũng tự hỏi: Liệu bọn con trai, nhất là những thằng hay trêu gái, chúng nó có thực sự ghét con gái hay không? Theo tôi là không. Ở cái tuổi nghịch ngợm, các cậu con trai không biết giành sự chú ý của các cô gái bằng cách nào khác ngoài cách trêu chọc, làm cho bọn con gái tức... đến mức không thể lờ mình đi được.

Với lại, lúc tức tối, mặt bọn con gái đỏ lên, mắt long lanh, nhìn lại càng xinh ;)

Saturday, October 27, 2012

Con trai và con gái 10I

Đào Thanh Thủy


Khi còn đi học
Các lớp chuyên toán thường ít con gái, lớp mình cũng không ngoại lệ. 8I có 6 bạn gái, lên 9I, 10I chỉ còn có 4. Lớp mình khi đó có đặc biệt là các bạn trai và gái hầu như ít nói chuyện, ít trao đổi với nhau. Đã thế còn không ngồi cạnh nhau, không chung tổ và nói chung là thành hai thế giới riêng. Chả hiểu sao lại như vậy. Mọi việc liên quan đến nhau giữa con trai và con gái thường thông qua nhà "nữ ngoại giao" Phương Liên. Hình như các lớp chuyên toán năm trên và năm dưới lớp mình không như thế.

Friday, October 26, 2012

Thơ Quốc Anh (i-Xanh)

Lời dẫn: Sau khi thơ của Hai Dô được tung lên trên iCVA và nhận được sự cổ vũ của nhiều bạn (cổ vũ những học sinh chuyên toán làm thơ là đúng quá rồi). Tiếp theo tôi xin mạn phép được đưa thêm thơ của một anh chàng lớp Xanh, Phạm Quốc Anh. Phần này được trích từ cuốn "Thi nhân 7D", của lớp 7D Dịch Vọng mà Quốc Anh cũng là một thành viên.
Tại TSSN, các bạn đã gặp Quốc Anh. Phần video hôm đó hoàn toàn do Quốc Anh ghi hình. Ngoài ra Quốc Anh còn là một bợm rượu của lớp Xanh, và có tài khiêu vũ (nam lớp Xanh rất kém khoản này).
Ngoài phần thơ, tôi cũng xin phép được đưa lên lời bình phần thơ Quốc Anh, cũng trích từ cuốn sách trên.


  
Phạm Quốc Anh sinh ngày 3/3/1956 tại Hà Nội.
Bút danh: Bàn phím không dấu.
Học sinh năng khiếu toán 7D.
Đang một mình nuôi hai con trai.
Hiện là banker duy nhất của lớp tại VCB Đà nẵng.
Ít tham gia trên thơ đàn.






Chuc mung sinh nhat Pham Huu Tiep 27/10

Tiệp ơi,
Mạn phép cậu để cả làng XĐTV biết thêm về ngày sinh và một chút về gia đình cậu nhé, những điều đáng tự hào của bản thân cậu, gia đình cậu và những người bạn của cậu.
Chúc cậu một sinh nhật vui vẻ 27/10/1963 - 27/10-2012.
Thân, Dương.

Wednesday, October 24, 2012

Thám tử ... Lò Gạch :-)))

Lửa lò gạnh có tàn phai
Chui vào váy đụp ấm bằng hai lần l...ò
...
Sáng trăng anh mới đi mò...
Xem ai múc nước ... Rửa "lò" bến sông !

Thơ Tình Minh Hải


Em xinh váy đụp xắn cồng
Răng em đi trước má hồng theo sau
Yếm sồi mềm tựa mo cau
Hai cơm nắm nát. Ấy bầu Thiên thai

Cháo hành em bón chiều phai
Để lò gạch sập dưới hai chúng mình

Tuesday, October 23, 2012

Lets just be friends! / Tớ với cậu hai đứa mình là bạn


Đăng bài thơ bạn HH dịch và gửi tặng lên đây để chia sẻ với những nguời có hoàn cảnh tuơng tự hoặc gần như tuơng tự: những cặp bạn bè / người yêu bằng hoặc chỉ hơn kém nhau một hai tuổi. Đại loại như anh Hai Dô chẳng hạn.

XĐTV Về Lại Phố Xưa

Dear XĐTV,

Chúng tôi rất cảm kích về sự đón tiếp nồng nhiệt mà các bạn XĐTV ở Tp. HCM đã dành cho trong hai ngày cuối tuần đầu tháng Muời.
Đặc biệt là Quang Huy, Hùng Cương, Quang Tây đã đành nhiều thời gian đưa chúng tôi đi ăn chơi ngang dọc thành phố.


Ba mươi cách chia đội bóng của lớp i Xanh

Cựu cầu thủ Bùi Việt Hà:

Thấy Ngọc nhắc ghê quá, nên hôm nay cố ngồi nghĩ và viết, thôi thì nhớ gì viết nấy vậy.
Xin kể lại (nhớ có thể sai sót) chuyện lớp iX đá bóng thế nào. Vấn đề quan trọng đầu tiên của đá bóng là chia làm 2 đội chơi, ngay việc chia này cũng rất hay và đáng nhớ.


Monday, October 22, 2012

Đại hội Thiên Sơn Suối Ngà (2)


CN 30/09/2012 tôi dạy sớm rồi 6h45 sang đón Thầy Khải. Khi đến nơi Thầy đã đứng đợi ở trước cửa nhà rồi. Chẳng biết Thầy có mất ngủ như tôi không, chứ người già vẫn hay dậy sớm. Tôi chở Thầy sang tòa nhà FPT lúc hơn 7h. Đã có mấy bạn ở đấy rồi. Còn 2 chiếc ôtô 45 chỗ ngồi đã đến từ rất lâu rồi. Lái xe quen đi sớm chứ mấy ông ấy chẳng bao giờ mất ngủ đâu.

Trước giờ xuất phát, và nhìn Bình lớp Vàng với đống thẻ 4 màu đáng yêu chưa

Sunday, October 21, 2012

Cháu ngoại tôi đầy tháng


Thế là tôi lên chức ông ngoại được đúng 1 tháng. Hôm nay chúng tôi tổ chức cho cháu Minh Anh (tên cháu ngoại của chúng tôi) lễ đầy tháng.
Mỗi người vẫn phát triển, vẫn đi lên cùng thời gian. Nếu mấy chục năm trước việc lên chức bố là một bước thay đổi lớn lao với tôi, thì lần này, lên chức ông ngoại cũng là một sự phát triển không kém phần quan trọng. Gia đình tôi có thêm một thế hệ. Từ hôm cháu ra đờì, tôi được mọi người gọi là ông, ông ngoại (tất nhiên người gọi tôi như vậy nhiều nhất chính là bà ngoại cháu). Đi làm về việc đầu tiên là ngó xem cháu đang làm gì. Nếu cháu đang thức thì chơi với cháu một chút, nếu cháu đang ngủ thì ngắm xem cháu ngủ ra sao.

Nhừ Xương Canh Gà - Sấm Dương Khuê!

Tôi đã định giấu ý tưởng Sấm Dương Khuê vào trong comment, nhưng hôm qua lại đọc bài trên blog Hiệu Minh (http://hieuminh.org/2012/10/19/tu-hay-tay/), thấy các cụ nhà ta thực quá thể: chữ Tác đánh chữ Tộ.

Cùng một từ mà có 3 phương án đọc khác nhau: "Hà Nội tức cảnh"; "Hà Nội tây cảnh" và "Hà Nội tứ cảnh". Hay nữa là phương án nào cũng có lý, người thì mang chữ Hán cãi với người chữ Nôm, chữ Nôm cãi với chữ Quốc ngữ, cuối cùng chẳng ông nào chịu ông nào.
Như tôi đã viết trong bài "Canh Gà Thọ Xương", các con cháu của Dương Khuê đưa 4 câu thơ của Cụ vào cuốn "Hà Nội tức cảnh". Gần đây PGS. TS. Trịnh Khắc Mạnh đăng trên
báo ANTĐ, bài thơ của Dương Khuê được đăng trong cuốn "Hà Nội Tây Cảnh" và có chụp trang bìa cuốn sách. Một độc giả của blog hieuminh đã phát hiện ra đó không phải chữ Tây (西,), mà là chữ Tứ (giống chữ Tây nhưng không có đầu) đồng thời cũng đưa ra câu đối nổi tiếng của Vua Duy Tân:

Saturday, October 20, 2012

Chúc mừng Phụ nữ iCVA

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam xin chúc toàn thể Phụ nữ iCVA - Xanh Đỏ Tím Vàng luôn tươi vui, trẻ đẹp, hạnh phúc với người thân và hạnh phúc với những người chưa yêu lắm là cánh đàn ông Xanh Đỏ Tím Vàng chúng tôi.
Tôi có thể viết theo kiểu nịnh đầm: "ở xứ ta mà mỗi năm chỉ có hai ngày tôn vinh phụ nữ là quá ít, lẽ ra mỗi tháng ít nhất nên có một ngày tôn vinh họ mới đáng!", nhưng rõ ràng nó không chân thật, nhất là đối với Phụ nữ iCVA. Nhớ lại những ngày còn ngồi ghế nhà trường, lớp chúng ta nữ ít mà lại còn chịu cảnh "không được nói chuyện với nam" mới thấy các bạn chịu sức ép thế nào. Đơn giản là một lớp chuyên toán bao giờ cũng đông con trai, mà bọn con trai nghịch ngợm bao giờ cũng trêu đùa nhau thái quá. Trong lớp i không thể có cảnh "trồng cây si", vì nếu có thì ngay hôm sau sẽ bị đốn gục

Friday, October 19, 2012

Từ iCVA đến TSSN XĐTV

Từ iCVA đến TSSN XĐTV

          Phải mất 30 năm sau khi ra trường lớp i_Vàng mới chính thức gặp mặt rất đông các anh chị lớp Xanh, Đỏ và Tím như vậy. Với cách tính này thì với lớp Xanh, Đỏ và Tím mất tới 39 năm, 36 năm và 33 năm để từ iCVA đến TSSN ngày 30/9/2012. 

Thursday, October 18, 2012

Vài phút cùng thầy Đào Thiện Khải

         
          Sau đây là toàn bộ bài phỏng vấn Thầy của 1 học sinh trường Hà Nội-Amsterdam, năm 2000, khi Thầy đang là hiệu trưởng của trường.

          Những suy nghĩ của Thầy vẫn còn đúng cho đến tận ngày hôm nay. Ngay cả những đề nghị của Thầy về việc xây dựng một diễn đàn liên kết, là nơi gặp gỡ, liên lạc, là nơi giúp đỡ nhau cũng đúng với iCVA Blog này của chúng ta...
Bình (iVàng)


Vài phút cùng thầy Đào Thiện Khải

Thầy từng là người thầy, người hiệu trưởng được rất nhiều học sinh yêu quí, thầy có thể nói qua đôi chút về sự nghiệp dạy học của mình được không?

Thầy ra trường năm 1958, thầy cùng thầy Hoãn trong đoàn giáo viên Chu Van An sang xây dựng trường Hà Nội - Amsterdam từ năm đầu tiên.

Giới thiệu Blog Khoa Toán 56-59 của Thầy

Chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ cho Blog Hội Khoa Toán 56-59 của Thầy mình nào!

Blog Khoa toán 56-59 của Thầy

HÀ NỘI 24-4-2010

Bình Phạm_iVàng

Những kỉ niệm thăm Thầy ngày 20/11 hàng năm của lớp iVàng

          Cũng như tất cả các Trò Thầy Khải, chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm về những lần đi thăm Thầy vào các dịp 20/11 hàng năm.


Ảnh chụp lớp chúng tôi đến thăm Thầy tại nhà mới, 20/11 năm 2010

          Trước đây khi còn là học sinh của Thầy trong 3 năm học tại Chu Văn An, kỉ niệm về những buổi đi thăm Thầy nhân dịp ngày 20/11, không còn đọng lại quá nhiều trong trí nhớ của tôi. Tôi chỉ còn nhớ lúc ấy, chúng tôi như những đứa trẻ ngô nghê, háo hức hẹn hò và đi xe đạp đến điểm hẹn. Đối với chúng tôi đó có lẽ là một buổi đi chơi cùng nhau thì đúng hơn. Chúng tôi thường hẹn nhau ngay vỉa hè trước số nhà Thầy ở Quán Thánh rồi cùng nhau lên gác 2 vào phòng thăm Thầy.

Wednesday, October 17, 2012

Giới thiệu sách "10I Lớp tôi"

Bìa sau với lời tựa của sách "10I Lớp tôi"
Trên đường về Đà Nẵng, tôi cất hết máy tính, tablet. Ngồi trên máy bay chỉ ôm mỗi quyền "10i Lớp tôi", chiến lợi phẩm quý báu tôi giành được trong chiến dịch "Thiên Sơn Sưối Ngà".  Số là lúc xem triển lãm bảo tàng XĐTV, tôi đã luợn lờ xung quanh quyển sách này, thỉnh thoảng giở ra đọc mấy trang rồi lại bỏ xuống, trong đầu ước giá mình xin được một quyển thế này về đọc và làm kỷ niệm thì hay biết mấy (tôi có sẵn tính sưu tập đồ cổ ;). May làm sao túm được ngay curator của bảo tàng XĐTV  là anh Bùi Việt Hà (hay lại nhầm sang anh BBThuận nhỉ). Tôi bày tỏ thì anh bảo, giọng tỉnh bơ một cách rất hào phóng: cậu thích thi cứ lấy, chắc là còn nhiều phiên bản ấy mà.

Kỷ niệm về Hà Quan Long

Tấm gương của sự phấn đấu

Tôi biết Hà Quan Long khi Sở GD tập trung bồi dưỡng cho một số học sinh để tuyển chọn đội tuyển HN đi thi miền Bắc ở Nhà thờ Hai Bà Trưng (nay là bệnh viện Việt nam-Cu ba). Trong trí nhớ của tôi thì đấy là một thằng lẻo khẻo với đôi kính cận rất trí thức. Và đặc biệt ấn tượng là tay này biết rất nhiều. Trong khi học hắn thường có những suy nghĩ khác hẳn bọn tôi. Tôi rất thán phục hắn ở những lời giải bất quy tắc mỗi khi các thầy chữa bài. Và đúng như dự đoán của tôi, sau mấy lần tuyển chọn thì hắn được đứng trong đội tuyển và hình như hắn được giải 3 miền Bắc năm đó. Thế là hắn trở thành thần tượng của tôi trong suốt quãng đời đi học.

Tuesday, October 16, 2012

Canh gà Thọ Xương?

Thế là những trao đổi mang tính "học thuật" của iCVA trong bài viết "Nói hay đừng" đăng hồi tháng 8 đã tràn lên mặt báo trong mấy hôm nay. Trong bài viết đó tôi có đưa ra "tác phẩm" dịch xuôi dịch ngược như sau:

 (trích nguyên văn)
"Chúng ta ai cũng biết câu ca dao:
Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương ...
Nói ca dao nghĩa là tác giả khuyết danh nhưng sự tích của câu ca dao này rất kỳ bí chẳng kém cách dịch ra tiếng nước ngoài sau đây (có nhiều công trình văn học nghiên cứu về câu ca dao đơn giản này). Có thể hiểu "la đà" ở  trong câu ca dao bị "danh từ hóa" thành con la và con lạc đà và như vậy cành trúc phía trước sẽ là cây roi chăn la và lạc đà. Tiếp theo, Thiên Mụ được hiểu là Vợ Trời, "canh gà" được hiểu là canh của con gà (không biết đã "quan hệ" hay chưa? :P) nhưng lại thêm Thọ Xương phía sau nữa thì chắc là "nhừ" lắm rồi không biết chừng thọ đến U60 chứ chẳng chơi. Bản dịch ra tiếng Pháp thì chắc phải nhờ Việt Hải phụ trách vì tôi không biết tiếng Pháp. Nhưng tôi lại biết bản dịch ngược từ tiếng Pháp ra tiếng Việt của câu ca dao trên thành 4 câu thơ "ca rào" như sau:

Sunday, October 14, 2012

Người FPT hát nhạc Trịnh

Bài giới thiệu CD này được viết khi có một số bạn quan tâm đến nhạc Trịnh, đến FPT nói riêng. Xin cám tạ sự quan tâm của các bạn XĐTV.

Ai mà không thích nhạc Trịnh. Ai mà chả biết hát nhạc Trịnh. 
Người FPT cũng vậy thôi. 
Năm 2008 có một Việt kiều, anh Nguyễn Hữu Thái Hòa, qua Bộ KH-CN có đến FPT thực hiện một đề tài về quản lý chất lượng. Anh này rất thích hát nhạc Trịnh, mỗi năm ra 1 CD nhạc Trịnh của riêng mình. Trong FPT đã có 4 đêm nhạc Trịnh được tổ chức cùng Thái Hòa, mà người hát chỉ là cán bộ nhân viên FPT. Có những đêm hát đến 12h. Sau đêm nhạc kỷ niệm 9 năm ngày mất của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, chúng tôi tự hỏi nhau: “Sao người FPT không ra một CD nhạc Trịnh của riêng mình?”. 

Đại hội Thiên Sơn Suối Ngà (1)

Suối Ngà



Cuộc đời ta trải dài theo tháng năm, đi kèm biết bao sự kiện.
Có những sự kiện thoảng qua như cơn gió. Có những sự kiện đọng mãi trong lòng ta, trong trí nhớ ta. Thiên Sơn Suối Ngà (TSSN) ngày 30/09/2012 là một sự kiện như vậy. Nó cũng giống như lớp 7D của ta gặp mặt sau 33 năm nhập học. Hay giống như những ngày ta trở lại gặp các thầy cô, bạn bè ở trường đại học KGU, sau 31 năm ta xa trường. Những xúc cảm không giống nhau, nhưng đều là những cảm xúc của tuổi trẻ, của một thời trong sáng vô tư. Và nếu bạn đã có mặt tại TSSN hôm 30/09/2012, hẳn bạn sẽ chia sẻ với tôi những cảm xúc này.

Friday, October 12, 2012

Về việc sáng tác "Hội Ka" cho XĐTV

Mình xin góp ý với các bạn đang làm "bài hát chế" - Hội Ka nhé:

1./ Chọn nhạc trước. Nên hỏi bà con XĐTV xem nghe có thích không, trước khi bắt tay vào chế kẻo lại phí công. Nếu thống nhất được hai ba bản nhạc rồi mới bắt đầu chế là tốt nhất.

2./ Nói chung không nhất thiết cứ phải ca ngợi bản thân rào rào trong Hội Ka. Ai cùng biết là bọn chuyện toán kiêu căng. Vậy không nên khoe khoang lộ liễu quá. Theo đúng những gì Thày chúng ta đã dạy, khiêm tốn (bề ngoài thôi) nhưng thực ra trong lòng rất tự hào về "dòng giống"* nguồn gốc của mình.

Thursday, October 11, 2012

Ban liên lạc họp hôm 08/10/2012


Tối hôm qua BanLL đã họp tại quán “Ngoại ô”, 19 Nguyễn Gia Thiều.
BanLL có bổ sung anh Bùi Việt Hà, i-Xanh, cho đủ thành phần mỗi lớp 2 người. Buổi họp hôm qua vắng bạn Giang, i-Tím.
Ban liên lạc ra mắt tại Thiên Sơn - Suối Ngà, nay bổ sung thêm anh Bùi Việt Hà i-Xanh.
Sau nhiều câu chuyện như dư âm TSSN 30/09, sức khỏe Thầy Khải, nội bộ từng lớp(1 vài thâm cung bí sử được tung ra), chuyện anh BinhTG ko nhận ra MC Hoa tại 1 đám cưới, về blog icva, địa điểm họp những lần sau ở đâu để tối ưu đi lại khi HN ngày càng khó khăn về giao thông,.. BanLL đã thống nhất ra nghị quyết như sau:

Chùm Thơ có Bướm ...:-)))

Chồi biếc*

Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi ...
Dưới hai hàng cây
Tay ấm trong tay
Cùng anh sóng bước
Nắng đùa mái tóc
Chồi biếc trên cây
Lá vàng bay bay
Như ngàn cánh bướm ...


Người Hàng Xóm**


Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.

Giá đừng có giậu mùng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Có con bướm trắng thường sang bên này...

Bướm ơi, bướm hãy vào đây
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
Chả bao giờ thấy nàng cười
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên

Mắt nàng đăm đắm trông lên
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
Tôi buồn tự hỏi: hay tôi yêu nàng ?

ChúTớ thích:
[1] Xuân Quỳnh
[2] Nguyễn Bính
[3] Bướm Trắng - nhạc Anh Bằng - Vũ Khanh hát (click it!)

Wednesday, October 10, 2012

Cánh bướm trong 8 bài thơ nổi tiếng của các thi nhân Việt Nam



Anh Dương DC chế tặng MC PH bài Logo đã duyệt Bướm Vàng và “bắt” phải hát... Hê, hê. Đành phải từ chối không hát.
 
Nhưng vẫn tìm cách “trả nợ” anh Dương, bằng “món quà”, hơi bình dân một chút – sưu tầm mấy bài thơ có nhắc đến “bướm lượn”, để bù công lao của anh Dương vậy.

Tụ hội chuyên toán Chu Văn An?

Sau 02 ngày trao đổi và sửa bài trên mail-đàn, với sự đóng góp của TN, DC và NCT, chúng tôi xin đưa ra phương án tạm gọi là "hát được" lên iCVA để mọi người cho ý kiến sửa tiếp. Những góp ý có thể viết trực tiếp vào phần comment.
Một số điểm chưa ưng ý như sau:
- Tên bài hát đã đổi lại "Tụ hội chuyên toán Chu Văn An" nhưng chưa nổi rõ chúng ta là những lớp của Thầy Khải (còn thầy Vinh và thầy Mai nữa).
- Câu 2 có phương án của Hạnh i-Đỏ: "Suối Ngà ẩn trong núi Ba Vì" nhưng NCT chọn câu "Suối Ngà là điểm đến tuyệt vời" do tách Suối Ngà khỏi Thiên Sơn và câu sau có Thiên Sơn đứng riêng.
- Câu anh TG Bình hát tình ca rất hay, nhưng đang chờ sự đồng ý của anh Bình!
- Một số giải thích lời hát của DC được giữ nguyên ở cuối bài hát.
- Có video minh họa nhạc ở cuối bài.

Tuesday, October 9, 2012

Chúng con nhớ mãi công ơn Thầy


Chưa kịp viết bài (bận quá), nên post tạm bài này, bài phát biểu của tôi hôm 30/09/2012 tại TSSN. Hẹn sẽ ra mắt bài mới hơn, hậu 30/09

            Kính thưa Thầy Đào Thiện Khải,
Thưa các bạn và các em,
Với mỗi người Việt Nam, ngày 20/11 là một ngày có ý nghĩa đặc biệt, là ngày của tình thầy trò. Và ngày 20/11/2011 năm ngoái là ngày đặc biệt với chúng tôi, những học trò chuyên toán trường Chu Văn An của Thầy Đào Thiện Khải. Hôm đó tình cờ học sinh của tất cả bốn lớp mà Thầy Khải làm chủ nhiệm trong quãng thời gian Thầy công tác ở trường Chu Văn An (từ năm 1970 đến 1985), cùng đến thăm Thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Và tại quán bia trên đường Nguyễn Văn Huyên, sau khi xin phép Thầy, chúng ta đã quyết định làm lễ mừng thọ Thầy 75 tuổi vào ngày 30/09/2012.

Hội ca Xanh Đỏ Tím Vàng?

Thưa toàn thể Hội Xanh Đỏ Tím Vàng,

"Chế sĩ" DC của chúng ta trong tuần cao hứng mỗi hôm chế được một bài hát mới. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm mới của DC mà được mọi người đánh giá rất cao:

Hi ACE,
Bài này của Dương lại  hay quá. Đề nghị ACE cho ý kiến có lấy làm Hội ca được không ạ?( đặt tên là Xanh, đỏ,tím vàng ca).
BRs,
Hạnh – i Đỏ

Monday, October 8, 2012

"Có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ..."


Đấy là lời của Thầy Khải, thầy giáo kính yêu của chúng ta đã vào đề, trước khi đọc cho bọn học trò nghe hai bài thơ - thơ thật, của chàng thanh niên Đào Thiện Khải 24, 25 tuổi, viết vào những năm 1962, tặng cho người yêu mình - Cô Huyền, sau này là người bạn đời chung thủy của Thầy!

Sunday, October 7, 2012

Hạnh phúc...


Quá vội vàng một chút nắng ngày Đông
Có đủ sưởi ấm những tháng dài tuyết trắng
Quá mong manh là hai từ hạnh phúc
Có đủ ghép vần cho một đoạn thơ thôi

Saturday, October 6, 2012

Ước mơ chẳng bao giờ là vô ích...




Bức tranh này anh dành tặng cho đời
Một chút mộng mơ, không thể gọi tên cùng năm tháng
Trên trái đất, mỗi chúng ta là duy nhất
Như tình cảm mình, anh không thể gọi tên

Friday, October 5, 2012

Hậu 30/9

Dư âm 30/9 đang còn chảy rần rật trong mỗi chúng ta. Mọi người đều quan tâm đến sức khỏe của Thầy, bàn  với nhau cách chữa trị bệnh gối cho Thầy, trên mail-đàn có tới hơn trăm thư mỗi ngày. Niềm vui như nhân lên gấp bội khi ta nhớ lại ngày 30/9, thông tin lại cho những người không được dự. Nỗi lo lắng về sức khỏe Thầy cũng được chia sẻ và chúng ta thật yên tâm khi "Trăm quả tim chung nhịp đập xốn xang", mọi việc đều có thể giải quyết. Những chia sẻ của cây bút ANN nổi tiếng ichuvanan (sau đây chúng ta sẽ gọi là AN-TA để đối lập với cô An Tây đang cũng rất nổi tiếng scandal trên mạng)  sẽ mang lại cho các bạn nhiều điều thú vị.

Wednesday, October 3, 2012

Ngày 30/9/2012

Đối với tôi ngày 30/9/2012 bắt đầu từ hôm thứ bảy trước đó. Sau đúng một tháng trời lớp tôi 73 - 76 chuẩn bị (họp lớp hôm 30/8), ngày hôm nay vẫn tất bật, vẫn lo lắng, vẫn không yên tâm. Sáng dậy tuy không phải đi làm nhưng vẫn dậy sớm như thường lệ và chuẩn bị copy ảnh vào USB, soạn một số clip video các bài hát sẽ trình bày mặc dù biết rằng lời chế của DC có thể không khớp với nhạc nhưng cứ phòng thân dăm ba cái clip biết đâu lại dùng đến. Lại còn chuẩn bị một bài tủ: "How can I tell her about You" của Lobo định biểu diễn nữa chứ, chắc ACE mắt lác xệch hết.

Vẫn là trò Thầy Khải

Mời các bạn thưởng thức "món nhạc chế" của DC với sự cộng tác của anh Phạm Quốc Anh lớp xanh, chế ra 4 câu màu xanh trong bản lời dưới đây. DC đã có phương án mới cho 4 câu màu tím.
"DC đã nghĩ ra mấy câu "chế" cuối cùng của bài "Nhớ về Hà Nội", khác với version của anh QA-iXanh, tuy lời không hay bằng, nhưng không trộn lẫn được với ai khác (Thầy Khải + trothaykhai). ACE tham khảo thích dùng version nào hát thì dùng. Hy vọng dịp 20/11/2012 này ACE lại tụ tập bên Thầy, lại có dịp hát hò, có thêm Tuấn Nguyễn từ Úc về nữa, cuộc vui lại có thêm mầu sắc mới.
Cheers, DC."

Tuesday, October 2, 2012

Thầy Cùng Với Chúng Ta


Hoàng Tiến Cường

Như chưa hề có cuộc chia ly ... Xanh Đỏ Tím Vàng

Cuộc chia ly màu đỏ
Nguyễn Mỹ

Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ 

Monday, October 1, 2012

Hoa chuối nở giữa rừng...


Hoa chuối thì phải nở giữa rừng.

Ngày xưa đọc “Cuộc chia ly màu đỏ” của Nguyễn Mỹ (1964), có những câu thơ mà không bao giờ quên được:

“... Cái màu đỏ như màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét...
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly"