Tuesday, May 27, 2014

Những nẻo đường Japan ...

           "Đời là một thời để đi ... "

    Vốn đã tò mò muốn biết người Nhật "lùn" sống thế nào, đất nước của Thái dương Thần nữ, của núi lửa của động đất, sóng thần và của những con người có kỷ luật sắt, Lòng tự trọng rất cao .. Vv và vv, mình vẫn mong có dịp được đặt chân lên đảo quốc phía đông của đại lục địa Á Âu này,...

    Mặc dù đã xem khá nhiều phim ảnh. thời sự tài liệu về Japan, ví dụ như "Lost In Translation" của Bill Murray ... rồi Top Gear của BBC... cố hình dung ra một xã hội hối hả căng thẳng và máy móc,... nhưng thực tế đã cho thấy: "Trăm nghe không bằng một thấy và trăm thấy không bằng một ... sờ" Trải nghiệm Japan quả là đã đảo lộn tất cả những ấn tượng sai lạc về một đất nước, những con người mà mình xin được chia sẻ qua tua 7 ngày Japan. Lời mào đầu xem như  đã đủ dài,... xin đi thẳng vào vấn đề.
Sân bay Narita

1. Những việc cần làm trước khi quyết định đi du lịch:
    - Lên kế hoạch thời gian
    - Book vé may bay
    - Book khách sạn
    - Lên kế hoạch tham quan
    - Lên mạng kiếm thông tin
    - Gặp gỡ nguời đã đi Nhật để hỏi thăm
    - Tham khảo lộ trình các tour du lịch

    Cuối cùng đi đến kết luận như sau: Nếu có ít thời gian, nên đi theo tour, nếu dư thời gian nên đi tự túc

    Và rồi mình chọn phương án đi tự túc vì một số lý do: tùy chọn địa điểm mình đi, đi theo khả năng, khỏe đi mệt nghỉ, trải nghiệm cảm nhận du lịch một cách thật cá nhân, không bị gò theo một tập thể nào hết, tiếp cận trực tiếp với người dân bản xứ không qua trung gian tour guide,
mặt yếu của du lịch tự túc, (du lịch bụi hay Ta ba lô) là mất thời gian tìm tòi đường xá, chi phí đi lại, khách sạncó khi cao hơn so với tour., và đăc biệt là "mệt" hơn vì phải đi bộ nhiều, nhưng nếu bạn đến được những nơi các tour không đến được vì lý do này khác, bạn sẽ thấy tour tự túc mới là tour đáng đi, và trải nghiệm mới thú vị làm sao, chính vì thế mà tụi Tây "phượt" chuyên nghiệp có bao giờ book tour...

    Về kế hoạch thời gian: nước Japan đẹp nhất vào mùa thu lá đỏ và mùa hoa anh đào, mùa đông thì quá lạnh và mùa hè thì quá nóng, vì vậy thời điẻm thích hợp nhất là từ tháng 4 đến tháng 9 ...

Bác lao công đứng tuổi
2. Ấn tượng đầu tiên ở sân bay Narita:
    Các cụ trung niên cỡ 65-70 được phân công làm hướng dẫn viên sân bay ... À ra vậy Japan quyết định ưu tiên những việc nhẹ nhàng lương thấp cho người cao tuổi, một chính sách lao động hợp lý, nhân bản

    Công an cửa khẩu: nghiêm túc chuyên nghiệp và thân thiện ... Sân bay khá cũ không hào nhoáng nhưng rất kiên cố và sạch sẽ, việc đầu tiên là mình phải đổi chiếc vé tuần JR Pass rất tiện lợi để đi vòng quanh nước Nhật...


3. Trên đường từ Narita về Tokyo, ấn tưong với những nhân viên vệ sinh trên tầu hoả Narita nhanh nhẹn sạch sẽ tỷ mỷ ... So với tàu Express từ sân bay Hồng Kong về đất liền thì nội thất như nhau, tốc độ như nhau, ... Choáng với phòng vệ sinh nam trên tầu rấ tiện nghi và sang trọng lịch sự, ngoài ra, người Nhật không có thói quen nói di động "choang choang" trên tàu, măc dù phủ sóng rất tốt , hút thuốc lá bị hạn chế trong một smoking room, nên chú Huy Director hay bác Bình 3 hề chắc cũng phải "vào phòng hun khói ... Nếu thèm quá "smoking chamber" ...

   
Bến tàu Shiodome

    So độ tiện nghi thì rất giống Hông kong, xe taxi cũng vậy dùng toàn xe cũ mà bền chắc đời 1980, Toyota Crown Super Saloon hồi thập niên 80 mình đứng ngó ĐSQ Nhật ở Bà Triệu cắm cờ mặt trời giữa mũi xe chạy đẹp long lanh ... (Thằng bé thèm rỏ dãi) .., bây giờ lại thấy nó ở đây, cảm giác thích thú như gặp những người bạn cũ ..,

   
Tàu nhanh shinkansen

   
Taxi Toyota Crown

    Hai bên đường , cây rất xanh và rất cao, cảm giác sạch sẽ trong trẻo không có bụi, khác hẳn cung đường từ Nội bài hay TSN về thành phố toàn bụi bặm nhà của lố nhố ... Có những rừng tre trúc cao hàng hai chục mét rất hùng vĩ, nhà ven đường của người Japan thì không đồ sộ nhưng chắc chắn kiên cố và không dùng ngói đỏ, màu sơn gam xám và nâu nhạt ...

4. Ga xe lửa trung tâm Tokyo
Ga đầu mối cực lớn, người đi như mắc cửi, muốn tìm lại cảm giác hoành tráng này chắc phải đến ga Lyon của Paris. Tokyo station là nơi giao thoa của ba hệ thống Tàu hoả Nhật gồm Shinkansen (tàu cao tốc) , Subways (tàu điện ngầm) và tàu nổi Japanese Railway ba hệ thống song hành rất đúng giờ và rất tiện lợi, cự ly giữa hai bến thường không quá 1 km nên đi bộ không bị quá lâu, ... Điểm này chấm Subway Tokyo ngang với Hong kong và tốt hơn Úc, ...về xe bus, những thành phố nhỏ mới có nhiều xe bus, xe bus Japan bán vé bằng tiền xu rất tiện lợi giá rẻ hơn Úc ... về tàu Cao tốc Shinkansen chắc ngang hàng với TGV của Pháp ..,

5. Nhân viên hoả xa rất tuyệt vời thán thiện nhiệt tình
Các cô gái Nhật cũng rất tận tâm giúp đỡ du khách "ú ớ hội tề" khi không biết đu đường nào, nhưng mình đã lên kế hoạch trước dùng google map nên mọi chuyện trở nên "đơn giản như đan rổ" , cái này thì tính sáng tạo đột phá của các công ty mỹ như Google, đã giúp hàng tỷ người trên hành tinh biết đường đi lối lại mà không bị "chặt chém" taxi dù lừa đảo, ... Đậu phộng đường vv... Đi đúng nơi cần đi đến đúng nơi cần đến chính xách đến từng phút tưngf giây (been there done that) là khẩu hiệu của lớp ... "Phượt" Ta ba lô như mình

6. Hotel ở Tokyo
Mình đi du lịch với budget khiêm nhường nên chọn Hotel lọai 3 sao vị trí thật gần trung tâm, để làm việc này có thể tìm Tripadvidor, Booking, wotif hoặc Agoda ... Tất cả đều rất uy tín không lừa đảo chặt chém, giá phòng không dắt hơn Sydney hay Melbourne, tiện nghi tốt mỗi tội diện tích nhỏ hơn nhưng vốn dân Á đông bé người mình lại cảm thấy khoai khoái như nằm mini hotel ơt ngõ Hàng hành hay Bảo Khánh hay Bùi Viện ...  Toilet của Nhật có vòi nước nóng có sưởi trên vành ghế ... Công nghệ của những năm cuối thế kỷ 20 đã có mà Úc và Mỹ chưa theo kịp ... Về mặt phổ biến đại trà ...

   
Chùa Senso Ji


7. Cảm giác ở Tokyo
Lượng xe hơi được khống chế chặt chẽ nên không quá đông, người Nhật không có nhiều "Cường Đo la" rất húng và rất sỹ diện hão khi nghêng ngang lái những chiếc xe Lamborghini triệu đô trong khi đồng bào mình thì đi xe đạp đội nồi cơm điện, nói không ngoa như Carl Marx : Chỉ có loài súc vật mới mải mê chăm sóc bộ lông của mình trong khi đồng loại thì đau khổ .., (nhớ đại khái thế) ....

8. Tokyo có rất nhiều ngõ hẻm kiểu Hàng Hành Bảo khánh, rất đẹp , lãng mạn và nên thơ ...có các quán ăn, Người Tokyo thích mắc đồ âu phục formal và semiformal với quần tây giầy đen áo sơ mi là thẳng nếp, trông mấy bác quần bò lũng lỗ dép lê, boeets ngay khach du lịch đen từ Châu âu hay Mỹ ... Đặc biệt thành phố không rác rến không graphity ( vẽ bậy trên tường) Graffity là đặc sản của cháu Âu, Anh, Mỹ và Úc ... Người Nhật không phí phạm thơif gian làm điều vô bổ...

   
Ngõ ẩm thực Hàng Hành


9. Quản lý các đia điểm tham quan du lịch: 
Rất chuyên nghiêp, tế nhị chỉn chu và sạch sẽ, thành phố không bầy vẽ biểu tượng linh tinh hoa hoè hoa sói, đi vào thực chất là chính, chùa ra chùa đền ra đền, cây xanh trong thành phố không nhiều về mật độ bằng Úc hay Việt nam nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng bởi nhân viên cắt tỉa, nhân viên nẹp chống phòng khi gió bão, các góc phố rất nhiều luống hoa đỗ quyên, có lẽ không ngoa khi nói nước Nhật không chỉ tự hào về hoa anh đào (cherry blossom) mà cả hoa đỗ quyên nữa (azalea)

   
Kyiosumi garden

    ... So những công viên của Hồng Kong với công viên Nhật bản thì ... Quả là thua xa lắc, may ra Hồng kong và Singapore có thể cạnh tranh với Tokyo về khoản Shopping Centre mà thôi, ... Hồng kong bị tràn ngạp bởi lượng du khách từ Hoa lục, có cả hạng sang và hạng hèn (nhiều xèng hay ít xèng) nhưng họ có điểm chung là  ít văn hoá : Nói to, người ngợm lôi thôi, xếp hàng dài để vào ngó nghiêng những của hàng sang trọng như Hermes, LV ... Vẫn suy tôn vật chất tầm thường, Theme Park cũng vớ vẩn với toàn dân Hoa lục nhà quê, mình chui vào nửa tiếng phải biến ngay ... Ù tai vì "lục cục loảng xoảng ...mandarin" ...

10. Ảm thực: 
Các món cá sống Sashimi đều rất ngon,  bia Ashahi uống rất vào, và  bít tết Nhật cũng khá ngon....

   
(kỳ sau: Ấn tượng Kyoto)

15 comments:

  1. Ảnh rất đẹp. Nhưng không hiểu sao hơi nhỏ, mặc dù đã để ở kích cỡ original.

    Mình sửa hết cái vạch bên lề trái do email forwarding format rồi Tuấn nhé. Còn một vài chi tiết nhỏ nhặt nữa sẽ fine tune sau...

    ReplyDelete
  2. Về xe taxi mình nhớ một điều rất đặc biệt, rất ấn tượng hồi đến Munich là tất cả taxi trong thành phố, bất kể to nhỏ, đều là Mẹc xe đéc, absolutely, không có ngoại lệ!

    Điều này rất lạ vì trụ sở chính của BMW cũng ở Munich!

    ReplyDelete
  3. Bên Nhật người ta cũng lái xe bên trái giống như Úc hay Thailand thì phải. Mình thì chắc chắn là chịu rồi, mặc dù rất thích lái xe. Không biết Tuấn có đủ can đảm lái xe ở Tokyo không.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình thấy lái xe ở Tokyo sẽ không khó với English GPS, mềnh đã đăng ký bằng lái xe quốc tế và mang theo nhưng ko kịp dùng vì metro, JR đã quá đủ tiện chưa kể parking sẽ là vấn đề lớn. Định để lên Kyoto thuê xe lái để đi đc nhiều nhưng ... Big Boss nhất định ko cấp giấy phép ... Nên đành ... Âm thầm leo lên xe bus ...

      Delete
  4. Hề hề hề,
    Khoái, cứ như mình đang ở Nhựt vậy.
    Đặt gạch hóng phần tiếp theo và nhiều phần không tiếp theo nữa.
    Hề hề hề, .....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chụp mấy nghìn kiểu ảnh muốn upload lên vài chục chiếc nếu là FB thì thật dễ dàng , ông bạn blogspot này lôi thôi quá đâm mất một ít hứng anh Bình ạ ... Tuy nhiên em sẽ cố biên tiếp còn dài dài ... Gọi là kỷ niệm 77 khoảnh khắc Tokyo :-)

      Delete
    2. Hay quá TN! :)

      Chỉ mong chú cố được 17 khoảnh khắc..., chứ 77 e rằng phải mang Iphone vào "sáu tấm" mất.

      He he

      Delete
    3. Tưởng là vấn đề gì chứ nếu ảnh đã úp lên FB rồi (hay bất cứ chỗ nào trên web) thì có thể chèn vào bài. V.d. ảnh này mình lấy từ FB của TN:

      [im] https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/1012097_476159219127387_1432709930_n.jpg [/im]

      No problema!

      Delete
    4. Ok thanks ... Chèn ảnh từ URL ... :-)

      Delete
  5. Chúc em vui vẻ. Bên đó các món cá sống đều ngon, em cố tìm quán nhậu "bụi" để ăn mực sống, hình như chỉ có ở mỗi Nhật có món này. Hướng tiếp của em là xuống Nam hay lên Bắc?
    Đang hóng du lịch qua màn hình laptop cùng em đây.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh oi em về lâu rồi , đây là đang viết lại thôi ạ ... Em có thử các loại "sống" ở Chọ cá Tsukiji có cá tôm mực ngêu sò nhum và trứng cá sống hết ạ chỉ chừ một thứ tươi sống thì ..., chẹp chẹp chẹp
      Em để nhiều ảnh trên FB hơn , pot lên đây khó khăn quá đâm nản

      Delete
    2. Thế mà e cứ tưởng anh đang ở bên đó, định hỏi dân Nhật có bênh Việt Nam trong vụ Hoàng Sa hay không?

      Delete
    3. Oài, anh tưởng em đang ở bên đó. Nếu đi tự do thì khi đi Kyoto thì nhớ ghé ngang Nara, cố đô tương tự như Hoa Lư nhà mình. Cái khác cơ bản là: nó là cố đô những không phải là phế đô.

      Delete
  6. Năm 2012 E có 1 chuyến đi công tác tới Bắc Kinh, qua Hồng Kông, sau đó là Hàn Quốc và cuối cùng là Tokyo, Osaka, ghé qua Kyoto và về lại HN. Ấn tượng thật khó quên! Giống như càng đi càng lên cao, các nước thật sự khác nhau về chất. HK hơn hẳn BK về độ văn minh. Seoul lại hơn hẳn HK. Rồi đến khi sang Nhật, thì đó lại là một XH khác hẳn-nơi mà nơi công cộng sạch hơn cả nhà riêng!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kyoto thật yên bình, đi dạo trong những phố núi ngóc ngách từ chùa này qua chùa khác thật là thú vị ...
      Mình đang sắp pot ảnh chụp đc ở Kyoto ... Việt Hải mới chỉ cho chiêu upload lên Picasaweb rất tiện

      Delete