Tuesday, April 23, 2013

Thanh Hà

Chưa nghĩ ra gì mới, cóp nhặt vài mẩu giao lưu của h5i10 (iTím) năm ngoái post lên để chia sẻ cùng XĐTV, và là "tư liệu" cho mọi người bình loạn.
Cheers, DC.

On 4/24/2011 10:02 AM, Duong Pham-Trieu wrote:
23/4:
Happy birthday Thanh Hà
Online (chúng) tớ chúc tuy xa mà gần
Lâu nay vắng vẻ bần thần
Có dịp vui thế hãy gầm lên đi
Bạn ơi 5-h, 10-i ....

On Apr 25, 2011, at 12:40 AM, Duong Pham-Trieu  wrote:
...
Sau này lớn lên có rung động với phái đẹp, làm một số bài thơ khác mà chẳng ăn thua gì, nên tớ đã tự tẩy não mình quên, quên hết. Tuy nhiên bài thơ đầu đời cãi lộn với bạn thì vẫn nhớ như in. Năm ngoái, tối hôm rằm (20/11/2010) ở Bích động Xuân Mai, mọi người đã quên hết rồi, còn mỗi Thanh Hà hỏi tớ về vụ có tiếp tục trao giải thưởng "Tặng thơ trao thưởng nụ hôn" làm đớ điếng người "như Từ Hải chết đứng". Tạm kết luận là Thanh Hà rất hay, luôn luôn hay.
Cheers, DC.


On Apr 25, 10:16 pm, Le Xuan Hai wrote:
Thơ của DC thật thà nhỉ… ngoài đời thì lúc offline có cả Thanh Hà đấy chớ, thì DC đã làm được gì nào?

From: Duong Pham-Trieu
Sent: Tuesday, April 26, 2011 7:58 AM
Subject: Re: Thanh Hà

Ngồi một chỗ nói mạnh online thì ai chả nói được, khó là lúc offline ai nói gì làm gì kia.
<deleted>

On 27/04/2011, at 3:54 PM, Duong Pham-Trieu wrote:

Cám ơn bạn nhắc "nhà quê"
Dương này vẫn cứ chân quê suốt đời
Thanh Hà[*] mặt mũi sáng ngời
Được "hun" thì sướng cả đời không quên.
Hehehe, DC .

From: Tuan Nguyen
Sent: Wed, April 27, 2011 2:02:17 PM
Subject: Re: Thanh Hà

Hôn gió thì ông cứ vô tư
Hôn má thì phải từ từ nhìn quanh ...
Hôn môi chớ có giật mình ...
Có người quân tử đang rình đằng sau ...

On 4/27/2011 6:54 PM, Duong Pham-Trieu wrote:
Vô tư nghĩ ở trong đầu
Ở ngoài thực tế hôn nhau dễ gì
Quá đà nói phách nhiều khi
Quân tử cũng phải vứt đi (lời) nói bừa
Khôn ngoan nhắn bạn chẳng thừa
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

From: ThanhVQ 
Sent: Thu, 28 April, 2011 1:39:48 PM
Subject: Re: Thanh Hà

Close được chưa nhỉ? Nếu chưa thì đổi Subject đi nhé, có thể là "Hôn bạn cũ" chẳng hạn. Hoặc nếu muốn có sự kế thừa với thread cũ thì lai ghép thành "Hôn bạn cũ Thanh Hà"?
Tx

From: Tuan Nguyen
Sent: Thursday, April 28, 2011 11:06 AM
Subject: Re: Thanh Hà
Có ông lại tưởng "hôn" thật ... thì chết ... :-)))
Quá nửa đời phiêu dạt, 
D. lại về úp mặt vào sông quê   (30 năm là quá nửa đời rồi ...)
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ
chở che D. đi qua chớp bể mưa nguồn
từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy
từng vị heo may trên má Thanh Hà.....

Ơi con sông quê con sông quê
Ơi con sông quê con sông quê
Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng....

Ơi con sông quê con sông quê
Ơi con sông quê con sông quê
Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm...
cùng một bến sông ...
con trâu đằm sóng dưới
bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn
một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng...

1 comment:

  1. Bài này thấy gửi lên đã lâu nhưng không được ai hoàn chỉnh bước cuối cùng để publish. Đem ra publish ngày hôm nay, một ngày đẹp trời, là rất hợp lý.

    Sửa lại đôi chút, lược bỏ những đoạn đi lạc chủ đề (TH) để cho mọi người đều vui ...

    ReplyDelete