Friday, May 30, 2014

Vài hình ảnh Tokyo ... tiếp theo

Hôm nay mình rảnh lại ngồi soạn ảnh pot lên để bà con XDTV cùng theo dõi nhé:
Toàn bộ hơn 1000 pics đc lưu giữ trong iphone và ipad nên chuyển qua blogspot không dễ dàng như lên FB, vì phải upload qua trung gian email, ... tuy vậy mọi việc cũng tạm ổn.

Mái chùa Senso-Ji hoành tráng

1. Những điều cần nhớ khi du lịch Nhật:
-Đường phố phần lớn là tiếng Nhật, số nhà không rõ ràng nên tốt nhất phải có google map, bản đồ du lịch rất khó tra hướng
-Những thắng cảnh đẹp ở Tokyo có Hoàng Cung (Royal Palace), Chùa Asakakusa hay gọi ngắn là Senso-Ji rất lớn và hoành tráng (sẽ pot ảnh chuyên về đình chùa miếu mạo) ...
Mái chùa cao to như ... nhà kỷ niệm Mao Trạch Đông trên quảng trường Thiên An Môn, điều đặc biệt nhất là mái ngói ống đạt độ chính xác cao đến mức nếu nhìn từ xa, ta sẽ thấy có vân giao thoa giữa hai sóng ... có thể thấy trên hình. Chùa này có chiếc đèn lồng khổng lồ màu đỏ, ...

 Cửu trùng đài ...

 Công trình toàn bằng gỗ và gạch ngói, không một chút bê tông

 Kiếm sỹ Samurai ... :-) đang mưa trời bỗng hửng lên đành đeo "kiếm" bất đắc dĩ (ô dù)

Đèn lồng đỏ treo cao ...
Rise of Lantern
Tạm pot vài chiếc đã ... to be continued ...:-)
Cổng vào cung vua Kyoto

Nội cung và vườn thượng uyển, muốn vào xem phải đăng ký với Ban quản trị Cung vua ...

Xe của "quân cấm vệ" rất nhỏ bé khiêm tốn như chiếc Corolla nhưng phù huy riêng cho Hoàng gia ... không phải phù huy logo của Toyota

Cấm về quân Nhật bản

Nền cũ lâu đài ... bóng tịch dưong Chỉ còn lại cây tùng lão niên cheo leo ở góc phải

Thành cao hào sâu ... không cần ai phải "nghiêng" hết ,,, he he :-) có chăng là "nghiêng nước nghiêng thùng" thoai ...
Thành phố hiện đại ngay  bên cạnh Hoàng cung cổ kính

Từ một ngã tư đừong phố

Ngõ hẻm cho người đi bộ: Hà nội có một Hàng Hành, Bảo Khánh, Tokyo có tới 1000 ngõ như Hàng Hành
Tokyo Girls ... pretty Huh !!!

Zuenan Girl .. Pretty Too ... :-)

Góc phố ăn "bò tái chanh - xa lát" ban ngày ... ban đêm thành sàn diễn ... của đáng tội ca sỹ vỉa hè này hát rất hay ... mềnh có thu video ... he he


9 comments:

  1. Mời hải nội- ngoại chư quân tử vào nghó nghiêng phóng sự ảnh ... 7 ngày trên đất Phù Tang nhé, nếu có lượng page view kha khá thì sẽ to be continued .... :-) Chúc cả nhà dzui dzẻ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hơi tiếc là lúc công chúa dắt xe đạp có cái rổ đằng trước từ trong Hoàng cung ra thì TN lại không zoom in để xem cho rõ mặt ;)

      Delete
  2. Ảnh chụp cận cảnh chùa và Hoàng cung rất đẹp! Trên nóc "Cửu Trùng Đài" ở trong đền Sensō-ji có cột gì óng ánh thế hả Tuấn? Không lẽ cột thu lôi cũng được mạ vàng?

    Tài thật, không dùng bê tông thì không hiểu họ đặt các cột chịu lực thế nào!

    ReplyDelete
  3. Phóng sự của TN thật hay, chị cũng đã đến Tokyo vài lần, có một lần đúng vào mùa hoa anh đào, rồi cả Kyoto nữa nhưng chỉ nhớ mỗi Nhật rất sạch sẽ, ga tàu điện ngầm rất đông, người nào cũng vội vã, Kyoto thì có nhiều chùa chiền hoành tráng. Đọc lại bài của em ký ức về nước Nhật mới hồi sinh, lại thấy muốn đi Nhật.

    ReplyDelete
  4. Phóng sự của TN thật hay, chị cũng đã đến Tokyo vài lần, có một lần đúng vào mùa hoa anh đào, rồi cả Kyoto nữa nhưng chỉ nhớ mỗi Nhật rất sạch sẽ, ga tàu điện ngầm rất đông, người nào cũng vội vã, Kyoto thì có nhiều chùa chiền hoành tráng. Đọc lại bài của em ký ức về nước Nhật mới hồi sinh, lại thấy muốn đi Nhật.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hy vọng chị Hạnh sẽ có phóng sự về Brisbane và Sydney trong tháng 6 tới, và DC sẽ có phóng (sinh) sự về Hồ Ba Bể và ... Chém bão tại ... xDTV :-)

      Delete
  5. Lịch sử chùa Senso Ji

    [im]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sensoji_at_night_5.JPG[\im]

    ReplyDelete
  6. [im]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Sensoji_at_night_5.JPG[/im]

    ReplyDelete
  7. Hôm trước học được cụm từ mới "nghiêng nước nghiêng thùng" Tuấn lăng xê trong bài thấy rất ngộ nghĩnh. Cứ nghĩ TN là người đầu tiên dùng cụm từ này và sau này ai muốn đem ra dùng chắc phải trả bản quyền ;)

    Hôm nay tình cờ đọc một mẩu tin mới thấy người ta đã dùng nó từ ít lâu nay rồi!

    ReplyDelete