Tuesday, October 23, 2012

XĐTV Về Lại Phố Xưa

Dear XĐTV,

Chúng tôi rất cảm kích về sự đón tiếp nồng nhiệt mà các bạn XĐTV ở Tp. HCM đã dành cho trong hai ngày cuối tuần đầu tháng Muời.
Đặc biệt là Quang Huy, Hùng Cương, Quang Tây đã đành nhiều thời gian đưa chúng tôi đi ăn chơi ngang dọc thành phố.



Mãi tới tuần vừa rồi mới có thời gian sắp xếp lại ảnh từ chuyến đi Hà nội - Đà nẵng - Tp. HCM (khá nhiều).
Có quá nhiều sự kiện phải suy nghĩ, cần nhiều thời gian để nghiền ngẫm, reflect và ghi chép lại. Tôi đã hứa là sẽ có lúc nào đó sắn tay áo lên rồi viết.

Buổi tối hôm 10/6 gặp các bạn thật là đặc biệt. Có nhiều bạn thì đúng là từ mấy chục năm nay bọn mình chưa gặp lại (vì trước đây có về cũng không vào được tới Sàigon). Rất vui và thực ra là nhiều cảm xúc khó tả thành lời. Vì thế bọn mình đã chọn một vài ảnh và làm clip này để mượn hình ảnh và nhạc nói lên hộ những gì không thể viết hết ra được. 


1./ Về Lại Phố Xưa: Nhạc Việt nam, dành cho những người thích lãng mạn một tý. Thích hợp cho mobile devices. Tôi sẽ phải làm lại cái này, cho thêm ảnh chụp ở Hànội và các nơi khác vào nữa.


Để nhớ lại một buổi tối gặp lại nhau rất đặc biệt - sau bao năm...

...
Rồi cũng về lại phố xưa
Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng.
Rồi cũng về lại phố quen
Về trong tình em, dịu dàng, dịu dàng.
Lại đi bên em bình yên, bình yên.
Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
Về nghe con sông từng đêm, từng đêm
Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa.
Về đây bên nhau cùng bao buồn vui
Sau những tháng năm ở chốn quê người
...


2./ XĐTV Sàigon By Night: Nhạc Mỹ nhố nhăng, vui nhộn, để xem trên máy tính (nếu xem trên mobile, iPad, thì không nhìn đuợc mấy cái "bong bóng", sẽ mất vui). Xin chú ý là nhạc cũng tương đối ầm ĩ. Nếu không cẩn thận có thể ngượng mặt với bọn trẻ con vì chúng thấy ba mẹ (hoặc ông bà) nhố nhăng quá.

3./ Sàigon x 9: Ảnh (high resolution) dùng trong clip. Nếu ai muốn zoom in để đếm xem các bạn nữ có bao nhiêu nếp nhăn thì cứ việc.

VHMH
TB. Anh Nguyên sao vẫn chưa kể chuyện đã tâm sự gì với chị Tuyết Mai qua điện thoại ạ?
TTB. Bài này
tôi dùng để làm ví dụ gửi bài lên blog iCVA dễ như thế nào. Các tác giả mới, chưa setup tài khoản blogger, có nhu cầu gửi bài ngay có thể làm tương tự. Khi lên blog nếu cần có thể biên tập lại qua tài khoản trothaykhai. Bài này tôi sẽ để nó gần như là "as is" (không biên tập gì cả) khoảng 1 ngay, sau đó sẽ sửa.



2012/10/5 Nguyen Quang Huy
    Subject: Tu hop o Tp.HCM
    Date: Fri, Oct 5, 2012 4:45 PM
  
    Kính gửi các Anh / Chị và các Bạn ở Tp. HCM (thường trú, tạm trú hoặc tạm lánh),

    ...
    Chương trình:
    Từ 16h00 đến 19h00: Uống.
        Nói chuyện, nói xấu, nói bậy...
        Spa (Steambath, sauna, massage, ...)
        Bơi (bể bơi hoặc sông Sài Gòn).
        ... hoặc không làm gì cả.

    Từ 19h00 đến 22h00: Ăn tối (thực đơn sẽ được quyết định tại chỗ).
    Từ 22h00 đến ...       Thích làm gì thì làm nấy (nếu làm được và được làm – tự chịu trách nhiệm trước gia đình và xã hội).
    Thành phần tham dự:
        Mong muốn và hoan nghênh mọi thành viên (và vợ / chồng) của nhóm h5i10 và trothaykhai tham gia.
    Hiện tại đã có: ...
    Điều kiện tham dự:   Xấu – Không cho tham gia.
    Lưu ý:  Phụ nữ mặc hơi sexy lúc nào cũng đẹp. Đàn ông ăn mặc sexy sẽ bị ném ngay xuống sông (hứa đấy !).

    Nay kính báo,

    Huy còm – lớp Tím

1 comment:

  1. Ban nhạc Mắt Đậu Đen (Black Eye Peas) chơi "bốc" gớm !

    ReplyDelete