Monday, December 31, 2012

Một thoáng Hồ Gươm - Happy New Year 2013





Cành phượng vĩ la đà/Chiều phai nắng ...



Còn ta với ... Mặt Hồ

Tháp Rùa còn đó chơ vơ ...

Bằng lăng hết mùa hoa... toàn lá


Zoom out ...

Mây ơ mây nước ơ nước...

Balerina - Hồ Thiên Nga ... ?

Thiên Nga  ... gẫy cánh :-))

Cây cao bóng cả ...

Thư giãn ven hồ ...

Cây non mọc ven hồ ...

Lơ thơ tơ liễu buông mành ...
Con oanh học nói trên cành mỉa mai ...

Nhà hiền triết phương Đông

Một góc nhìn khác

Vẫn góc nhìn ấy ...:-)))

Hai góc nhìn khác

Này thì ... ba góc nhìn khác

Thiếu nữ Hà Thành ...

Quả bằng lăng ...

Hết mùa hoa bằng lăng

Nếu đúng mùa hoa bằng lăng ... bức ảnh sẽ cực đẹp

Lại cao cao bên cửa sổ ....

Ghế đá công viên - rời ra đường phố

người già co ro - chiều thiu thiu ngủ ... (nhạc Trịnh đấy nhóe...:-)))

Một hình ảnh rất đẹp ... tình nguyện viên nhặt rác

Có lẽ họ là một gia đình ...

Làm "nhặt rác tình nguyện" ... chú bé này làm sạch Bờ Hồ và cả thói quen hay vứt rác của người lớn
 
Hút thuốc có hại cho sức khỏe ... :-)))

Zin ba cầu ... có hại cho ... lốp xe

Tên phố kèm ... tiểu sử ???

Cây đa Hàng Gai ... trăm tuổi

Cụ và Đa ... đều đại thọ

Chè chén 5 Xu,... chém gió 1 tỷ ...

i-Tím gặp nhau: Liên - Hà - Giang - Việt - Sơn - Tuấn - Ngọc - Thành


 Một năm mới sắp qua ... Tạm biệt 2012  !!!!

1 comment:

  1. Những bức ảnh của Tuấn đẹp quá. Yêu Hà nội biết bao. Nhớ sao tuổi thơ tôi Hà nội.

    ReplyDelete