Sunday, December 30, 2012

Một thoáng Hồ Gươm ...

Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời ...



Làm tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô

Đường lộng gió thênh thang quanh Hồ Gươm

Nghe tiếng cười ai ... "giã gạo" chầy đôi :-)))

Hồ Gươm nhìn từ ... khách sạn mini

Một ngày mới đang về bên Bờ Hồ Hoàn Kiếm

Ô kìa nắng đã lên rồi ...

Cà fê Nhân vắng như ...

... Chùa Bà Đanh ... :-))

"Ai mua buoi nam roi ...de, ai mua buoi ngot buoi chua ... " (Bàn phím tự nhiên mất dấu)

Công Aaaaaaaaaaan !!! Chạy thôôôôôôôôôôôi!!!!

Khi xưa đôi ta bé ta chơi : Chơi Công An đi bắt hàng rong ... béng beng !

Phòng tập lộ thiên ... !!!

Duyệt đội "danh dự"... U80

Cầm quần chạy trước ... ô tô ...:-)))

Cây Si cổ thụ

Lơ thơ tơ liễu buông mành

Bưu Điện Hà nôik

Em hỏi anh có bao giờ Hồ Gươm kia sẽ cạn khô ?   

Anh trả lời em rằng ... tình yêu đôi ta mãi như ... Tháp Rùa

Quê hương là chùm ... khế ngọt

Cửa sổ nhà ai không khép bao giờ

Xôi sáng ... món quà căn bản

Trồng cây xi trước của ... nhà nàng (phở Bát đàn)

Xây cho nhà cao cao mãi ... không leo được thì ... bắc cầu thang


Quo Vadis - Đi về đâu hỡi (các) em ?

Khi trong lòng ... nghe bụng réo !!!

Bước chân vào ... quán vắng

ăn cái gì cho đời thêm chút nắng ...

Lộc Vừng ... ơi mở ra

Ăn sáng uống cà fê ... thì cần một ...

Bao ba số light và lighter ... Ê cho anh một bao !

Cao cao trên cửa sổ ... có hai người Tây Ba lô ...


Thổ Cẩm Hàng Ngang

Đồng Hồ Bút Máy Kính Rởm Linh Tinh !

Gallery đờ La Bơ Hô

Qua đường ... khó lắm !

Chờ mười phút rồi mà ... hổng hết xe ?!

Cũng liều ... nhắm mắt đưa chân

Để xem ... Mũ cối xoay vần ra sao ... :-)))

Sang qua rồi nhé ... yên tâm không sợ ... bị xe đâm

Hàng Đào Ríu rít Hàng Ngang ... thiếu đường xe tram

Ngõ Gạch

Đọc được ... chết liền

Mỏi rồi nghỉ thôi ...

Về bằng gì đây ???

Về bằng xe cao su ... ếp ếp  !!!!

5 comments:

  1. Anh TN sáng tác hay, nhưng mà, hay "sáng tác" quaaaaa... á! Chùa bà Đanh ở Hà Nam. Sở dĩ có tên gọi ấy. Vì ở làng Đanh Xá. Chùa có nhiều cái "rất": rất cổ kính, rất nhỏ nhưng lại nằm giữa rừng cây nên rất đẹp, có tượng bà Đanh rất đẹp và rất thiêng... May mà chưa bị trùng tu và bây giờ thì chùa khá đông. Mọi người giải thích câu: vắng như chùa bà Đanh, có lẽ chẳng thuyết phục gì cả. Theo em, vì chùa ở sâu tít trong rừng, nên có đông cũng tưởng vắng, hơn nữa, đây là ngôi chùa đặc biệt, vừa thờ Phật, vừa thờ Thánh, nên mới có câu tương truyền ấy chăng?!
    Hì, hì, em đã đi thăm chùa Bà Đanh, nên chia sẻ với icva, mong các bác đừng có chê cười. Hê, hê

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn em đã "sửa lưng", ở HN gần Bờ Hồ cũng có Chùa Bà ... Đá

      Bà Đanh bà Đá, hai bà chắc ... "ở giá" nên sân chùa mới vắng hoe ... he he !
      Anh đi vào đền Lý Thái Tổ bên bờ Hồ cũng chỉ mình ta với ... ta xem ra còn vắng hơn cả chùa Bà Đá ... thiếu cả ông từ.

      Delete
    2. Hehe, TN nói cũng đúng: theo Wikipedia thi có đến hai cái chùa Bà Đanh. Một ở 199B phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Một ở Hà nam, như ANN và anh HTC đã dẫn.

      "... vua Lê Thánh Tông đã cho làm một thiền viện (vừa là chùa vừa là trung tâm nghiên cứu) ở gò Phượng Chủy bên bờ Nam hồ Tây cho người Chăm hành đạo, gọi là Thiền viện Châu Lâm, nhưng dân thì gọi là chùa Bà Đanh. Gò Phượng Chủy nay là khu vực trường Chu Văn An, quận Ba Đình. Nay chùa thuộc số nhà 199B phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội."

      Delete
  2. 2 bài mới của A hay ghê.
    Món quà Năm Mới này ý nghĩa thật đấy!

    ReplyDelete
  3. Chùa Bà Đanh, tên chữ là Bảo Sơn Tự, tọa lạc tại thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, cách thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, hơn 10 km về phía hữu ngạn Nam sông Ðáy
    Để đến chùa Bà Đanh có thể đi theo 2 cách:
    -Từ quốc lộ 1 rẽ phải đi vòng vèo theo quốc lộ 21B khoảng 15 km thì tới nơi. Được cái phong cảnh vùng quê rất đẹp.
    -Cũng từ quốc lộ 1 đi đến trung tâm Phủ lý rẽ phải qua sông Đáy theo quốc lộ 21 khoảng 10 km thì rẽ phải qua 1 cái cầu mới xây là đến ngay chùa. Đường này rất tốt do mới sửa lại.
    Chùa thì đúng là vắng thật. Trước khi đi thăm Bùi Chu, tôi có ghé thăm gần 1 tiếng đồng hồ mà không gặp được khách hành hương nào. Mình vào trong đi dọc đi ngang hoài mà thậm chí không thấy một ai kể cả sư :-/
    Khuôn viên chùa rất rộng quay mặt về hướng nam, nhìn ra sông.

    ReplyDelete