Tuesday, October 30, 2012

"Em bé Hà Nội"

Một mẩu chuyện cực ngắn về các chàng ngự lâm pháo thủ lớp I.
Năm lớp 9, lớp 9I đứng xếp hàng cạnh lớp 9H, có bạn LH a.k.a "Em bé Hà Nội" ở ngay bên cạnh. Đôi mắt to long lanh sâu thẳm của "Em bé Hà Nội", lúc này đã 16 tuổi chứa trọn cả thành phố Hà nội và cũng kéo luôn mấy (ít nhất là một) chàng ngự lâm quân chết chìm trong đó.


"Em bé Hà Nội" năm 12 tuổi


Trái tim loạn nhip của các chàng mousquetaires sai khiến thế nào mà các chàng rủ nhau rong ruổi cưỡi "ngựa" (thời tôi đi học người ta gọi ngựa bằng cái tên rất nôm na là xe đạp) kẻ tiền trạm đằng trước, người lẽo đẽo phi sau, hộ tống cái xe ngựa của "Em bé Hà Nội" một đoạn trên đường từ trường về nhà.
Càng ngày đoạn đường càng dài thêm. Đầu tiên chỉ có một chàng đi đường vòng, sau một chàng ngự lâm quân nữa cũng đi theo. Đi đường vòng, quãng đường dài thêm gấp 2-3 lần nhưng các chàng ngự lâm quân vẫng ráng chịu không coi là vần đề gì!
Sau này cái câu than phiền "chúng ta học chung đã lâu, vẫn chưa quen nhau là điều vô lý" trong một bức thư của một chàng ngự lâm quân gửi cho "Em bé Hà Nội" trở nên một câu trứ danh được truyền tụng, và rất hay được trích dẫn trong nhóm các bạn nữ học sinh trường Chu Văn An.

Mẩu chuyện trên có thể coi là truyền thuyết trothaykhai, chứ không hẳn đã là chuyện thật 100%. Các bạn thông cảm vì lâu ngày trí nhớ loạng choạng, một vài chi tiết chỉ còn nhớ lơ mơ hoặc đã bị thay thế bằng trí tưởng tượng mà tôi cứ tưởng là thật. Có thiếu sót gì xin các bạn khác bổ sung.

VH
TB. Theo gót chân một nhà thơ  XĐTV rất đỗi quen thuộc vừa đáo qua thăm iCVA, mời các bạn nghe bài hát "Mối Tình Đầu" của Tấn Minh (click vào audio player ở dưới nếu không thấy nó tự chơi) để tặng những "Em bé Hà nội" và những cậu con trai lớp i yêu lần đầu ;)



Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ.
Tóc em dài như gió mùa thu.
Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ,
Theo năm tháng em lớn từng ngày.
Những kỷ niệm không bao giờ phai.
Và khi tuổi 15 em trở thành thiếu nữ,
Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu.
Mùa thu, khi hoa sữa tan ven mặt hồ.
Khi tôi đã biết yêu lần đầu,
Tôi đã nói yêu em trọn đời.

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ,
Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu.
Tôi đi xa thủ đô nhớ về người thiếu nữ.
Tôi thêm yêu quê mình,
Yêu những đêm thanh bình.
Hoa sữa thơm ven hồ,
Nhắc lại chuyện ngày xưa.
...
Cứ mỗi khi thu về, hoa sữa thơm ven hồ,
nhắc lại chuyện tình xưa…

12 comments:

  1. Hề hề hề,
    Em bé này thuộc thế hệ Vàng hay Tím nhể????
    Có nhẽ là Tím nên đúng là có hơi mơ ...... huyền.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh không nhìn thấy slideshow à? Tệ thế đấy, có hai kiểu embed một xếp n ảnh, một kiểu thì không xem được trên nonflash devices (ipad, iphone) một kiểu thì không xem được trên Android ;(
      Tiếp tục thử nghiệm!

      Delete
    2. Hóa ra diễn viên Lan Hương cũng học Chu Văn An và cũng tuổi Dần!
      Học xong phổ thông LH lấy chồng và có con rất sớm (18 tuổi)! Sau này LH với Tất Bình "rổ rá cạp lại" do cùng Nhà hát Tuổi trẻ. Còn chồng của LH cũng là diễn viên múa trong Nhà hát nhưng bỏ sang CHLB Đức và mang cả con theo, thời đấy 18 tuổi có con là "sự kiện" lớn và không sống nổi với XH.
      Nhà tôi bây giờ thỉnh thoảng vẫn nhận được điện thoại nhầm với nhà của "Em bé Hà Nội". Vốn là bà chị vợ tôi đứng tên đăng ký điện thoại lại trùng với tên của diễn viên này và hơn nữa nhà tôi nằm trong khu đất của Tập thể Điện ảnh - phố Thụy Khuê.

      Delete
  2. Hề hề hề,
    Cái câu than thở về sự vô lý này chắc là của ...... "detective" rồi phải không???
    Hề hề hề,....

    ReplyDelete
  3. Thứ nhất i<3CVA là bận nào vậy? Lại VH à? Chú dùng nhiều tên quá đấy.
    Thứ 2, dù truyền thuyết hay chuyện thật, những tình cảm chớm nở, hé mở như vậy là rất đáng yêu, rất tuổi học trò (bây giờ mọi người nói là nó rất teen). Mà "Em bé HN" lại quá đáng yêu.
    Chả trách VH đặt ra câu hỏi; bạn biết rung động bạn khác giớ từ lúc nào?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hề hề, vì cái blog iCVA này mà nhu cầu chứa ảnh, nhạc, đột ngột tăng vọt... nên phải huy động thêm 10GB google drive của anh Gúc ;) Em sẽ tìm cách thống nhất lại sau.

      Chuyện "em bé Hà Nội" này cả lớp Tím đều biết nên viết ra đây cũng khá tự nhiên. Trong chuyện này thì em cũng chỉ là nguời ngoài cuộc nhìn vào, mặc dù thì có lẽ con trai đứa nào có lẽ cũng mê một bạn nào đó xinh xinh trong lớp, trong truờng thôi. Đại khái là câu phát biểu của anh Viet Hà là rất điển hình!

      Nói chung kể những chuyện yêu đuơng ngày xưa vẫn còn rất ngại, chỉ có DC hay kể thôi.

      Delete
  4. Nếu phải trả tiền cho Gúc thì trả thôi. Thông thường đưa video và ảnh lên thì nên resize cho nó nhẹ bớt đi, độ phân giải lớn quá, lên màn hình nhìn cũng thế thôi.

    ReplyDelete
  5. Tặng “Em bé Hà Nội” và những người đã chót yêu “Em bé Hà Nội”...

    Anh biết không
    Hỡi người em yêu
    Trái đất này không đủ chỗ
    Cho hai ta cùng đứng.

    Không gian hóa ra chật chội
    Mà lòng người còn hạn hẹp đến đâu?!
    Để ước mơ mãi chỉ là ước mơ
    Còn khát vọng, mất đi rồi khát vọng.

    Sự nhỏ nhen và tầm thường là đáng sợ
    Sự nham hiểm và lòng tham thì vô giới hạn phải không nào?!
    Mà hai ta chẳng phải những vĩ nhân
    Nên đã bị nhấn chìm vào cuộc chia lìa đau khổ.

    Nhưng em sẽ không quên và sẽ gìn, sẽ giữ
    Sẽ bảo vệ những gì đã có của hai ta
    Sẽ bên anh những giây phút cô đơn
    Sẽ chia sẻ những khát vọng mà không ai hiểu được.

    Nếu cuộc sống không làm em khuất phục
    Thì với anh nó sẽ phải tuân lời!
    Nếu tình yêu còn tồn tại trên đời
    Thì hạnh phúc, em vẫn còn tin vào Hạnh phúc...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi lâu quá rồi mới thấy ANN xuất hiện!
      Nhưng phải tranh luận với ANN về bài thơ này:
      - Thứ nhất, "Em bé Hà Nội" và những người đã chót yêu EBHN không đứng cùng một phía. Bài thơ chỉ dành cho EBHN và người chồng đầu tiên - chàng nghệ sĩ múa sau này chạy sang Tây Đức. Những người chót yêu còn lại thì không thể "thông cảm" cho hành động này.
      - Thứ hai, EBHN đã thực sự khủng hoảng và mất đi tất cả (chồng, con, công việc, nghề nghiệp...) thậm chí là không tự chủ được bản thân. Cho nên khổ 4

      Nhưng em sẽ không quên và sẽ gìn, sẽ giữ
      Sẽ bảo vệ những gì đã có của hai ta
      Sẽ bên anh những giây phút cô đơn
      Sẽ chia sẻ những khát vọng mà không ai hiểu được.

      có lẽ là không đúng đối với EBHN.

      - Thứ ba, Tình yêu và Hạnh phúc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thật tuyệt vời nếu chúng song hành với nhau, nhưng trong nhiều giai đoạn của cuộc đời chúng lại tách xa nhau.
      - Thứ tư, dành cho những người chót yêu ở lớp Tím là đã rất "gặp may" khi không phải chịu những dày vò kinh khủng về thể chất và tinh thần lúc 18 tuổi.

      Delete
    2. Anh đã định viết bài "Nỗi nhớ ANTA" thì ANTA lại xuất hiện.
      Em có gì đưa lên mạng có hương vị Tây Bắc không nhỉ?
      Rất đồng tình với CT tiên sinh về phân tích bài thơ và những khái niệm như hạnh phúc, tình yêu, thầm yêu (của chàng lớp Tím).

      Delete
  6. Nhà văn Nam Cao viết câu rất hay:
    "Hạnh phúc là tấm chăn hẹp
    Người này co thì người kia hở ..."

    Anh Ngọc viết tiếp Noi nho .... đi không có ANTA không trở lại blog ... :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhưng ANTA xuất hiện rồi, bài kia đâu có phù hợp nữa?
      Hoặc giả cố tình viết "Nỗi nhớ .." khi ANTA đã xuất hiện, cậu Thành (lớp Tím} lại chẳng lườm nguýt ấy á? Thôi ko viết cho nó lành

      Delete