Wednesday, October 24, 2012

Thơ Tình Minh Hải


Em xinh váy đụp xắn cồng
Răng em đi trước má hồng theo sau
Yếm sồi mềm tựa mo cau
Hai cơm nắm nát. Ấy bầu Thiên thai

Cháo hành em bón chiều phai
Để lò gạch sập dưới hai chúng mình

Sửa tí:

Em xinh váy đụp xắn cồng
Răng em đi trước mắt lồng theo sau
Yếm sồi em cởi bỏ đâu
Dâng hai trái mướp. Ấy bầu Thiên thai

Cháo hành em bón chiều phai
Để lò gạch sập dưới hai chúng mình


Bình tranh TN

Mặc mây vần vũ trên trời
Cứ được gối đùi anh hết cả chai
Lửa lò gạnh có tàn phai
Chui vào váy đụp ấm bằng hai lần l...ò*


Hải ixanh


(*) Có một độc giả thắc mắc hỏi xoáy: "không hiều cái chữ "lò" thì lấy ở vần nào ra?"
Thì được một độc giả khác trả lời bằng câu ca dao thế này:
Ước gì em biến thành lò
Để anh là củi, anh thò vào trong

No comments:

Post a Comment