Wednesday, August 29, 2012

Đợi chờ bên cửa sổ của em...


















Anh chỉ dám sánh mình với vầng trăng
Mang ánh sáng xanh lạnh lùng của đêm tối
Dù trời đêm muôn ngàn sao kỳ ảo
Anh chỉ dám sánh mình với vầng trăng lặng lẽ mà thôi

Để mỗi ngày anh lại được ngắm em trong giấc ngủ
Qua khung cửa cả khoảng trời bỏ ngỏ
Anh chẳng mang lại được gì ngoài ánh sáng cho em
Thế mà chỉ vì em cả cuộc đời anh thao thức

Cứ mỗi ngày anh bồi hồi ngắm em ngon giấc
Ngắm nụ cười vô tình thoáng hiện trong mơ
Không thể soi bóng mình trong cặp mắt thờ ơ
Anh bất lực khổ đau một mình trong đêm tối

Anh nào dám đường đột đến với em
Để khi ngày lên, anh đau khổ vì ghen với nắng
Và đêm về khi một mình toả sáng
Anh rạo rực ngắm nhìn khuôn mặt thân yêu

Trong nơi sâu kín của tâm hồn anh vẫn dấu
Một ước mơ cháy bỏng khát khao
Một ước mơ mà từng đêm anh đợi
Dù chỉ một lần em tỉnh dậy trước bình minh

Giờ hãy cứ để cho em ngon giấc
Để anh lại đợi chờ bên cửa sổ của em
Hãy cứ để mỗi đêm trăng lại lên
Vằng vặc sáng bên đời em lặng lẽ.

ANN
August 29, 2012 1:59 PM

No comments:

Post a Comment