Tuesday, August 7, 2012

Hãy để ..iCVA.. liên kết chúng ta!


Tôi đang sống lại những ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời, khi tuổi trẻ đang tràn đầy nhựa sống, khát khao vươn lên những đỉnh cao...

Những năm 90, bạn đi đến bất cứ đâu trên nước Nga đều nghe được bản nhạc bất hủ "Hãy để âm nhạc liên kết chúng ta" và nhóm Mirage là bệ phóng cho các ca sĩ trẻ như Tatiana Ovsienko...
Mượn ý của bài hát này, tôi muốn đưa các bạn về những ngày tháng hào hùng xưa, sống lại những ký ức đẹp nhất thời trẻ.

Nguyễn Công Thành, i 73-76

9 comments:

  1. Nghe Tachiana hát ... Thì không Thành Công cũng ... Thành Nhân ... :-)))
    Ai đang làm NCS thì "công thành danh toại" ....:-)))
    Trước thềm perestroica, có thêm Tachiana ...
    Đảng CS phải đi xa, Enxin làm tổng thống Nước Nga ... Một thời đã qua , bên em đang có ta, phải không anh Thành !
    Tuấn k76

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm qua lần theo youtube tìm thấy loạt bài hát mới của Mirage. Có đến 3 hay 4 Mirage và đều nghe được cả. Hãy xem Virunet E.Boldusheva & A.Gorbashev, nhạc công trông giông như "con khỉ" trong clip này.
      Không ngờ Hải và Tuấn cũng yêu thích nhac Nga, nói một cái là tìm ra ngay giống như tìm quần áo trong tủ vậy. Chúng ta cùng có hopy chung và sẽ có nhiều cái chung trong blog này.
      Thành 73-76

      Delete
  2. Ông Admin làm ơn tắt hộ capcha đi cái, mỗi lần còm phải đánh số như dò mìn ... Khó hơn cả " dí tiểu liên vào lỗ châu mai"....

    ReplyDelete
  3. Hề hề hề,
    Té ra bố cu Công Thành này đang tuổi hồi...... teen.
    Những tháng năm tươi đẹp của bố cu thì anh em và đồng bạn ở trong nước đang phải vật vã để cố vượt qua cái sự đổi mới của Đảng. Cũng may là "dù khó khăn đến đâu, chúng ta quyết không chịu đầu hàng, không chịu làm nô lệ...." nên giờ đây vẫn còn tồn tại tương đối đầy đủ cái đám chúng bạn của bố cu ngày ấy.
    Cám ơn bố cu đã cho dòm thần tượng của bố cu ngày ấy.
    Hề hề hề,
    Bố cu thì khoái Mi rac còn chúng tớ chỉ biết có Mì tôm thôi.

    pt_bình @yahoo.com

    ReplyDelete
  4. Hề hề,
    Bé Tanhia xinh như vậy ai mà chẳng "thần tượng", nói theo ngôn ngữ hiện đại là "mắt chớp chớp, đầu gật gật, miệng nhỏ dãi".
    Nhưng đấy chỉ là test xem gửi bài thế nào thôi. Bài tiếp theo sẽ có thần tượng U70, thì Bình nói thế nào? Đây là Thành "viết hộ" cho cánh 76-79!
    Còn chuyện Mì tôm thì phải để bọn đi Nga nói mới đúng. Thời "mình mặc 10 cái áo cá sấu, tay xách 2 dây (20 cái) bàn là 7r., đầu đội 2 nồi áp suất..." là thời bọn mình đấy ạ. Về nhà có gói mì tôm mà chén thì đã ngỡ đang ở thiên đường. Thêm cái sướng nữa là đóng hòm gửi về cho vợ con, nằm hàng tháng trời mới gom đủ nồi hầm, bàn là... mà mơ về "nơi xa lắm" không hiểu nhà nhận được còn mấy cái.
    Thời này thày Khải vẫn còn nhớ sang Nga là phải có hộ tống trốn công an, ra sân bay phải đỡ hộ đòn của cảnh sát... Thời kỳ đen tối nhất trong quan hệ Nga-Việt! Bình có biết không? Mình dám chắc là sau comment này sẽ có nhiều ý kiến ủng hộ!

    Nhưng ta có quyền mơ và mơ gì thì chỉ có ta biết...
    Hãy để ichuvan.. an.. liên kết chúng ta
    NCThanh

    ReplyDelete
  5. Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng...
    Đúng là người Nga (và châu Âu) nói chung hay nói ...
    "hãy thế này ... Hãy thế kia"...
    Davaite ... Hay Budte solxe iarko !
    Let the Sun shine!
    Let it be !!!!

    Việt nam mình nói thế họ hay bảo: dở hơi biết bơi...
    Đấy là em nói chung thế chứ vẫn thích lối sống vô tư thoải mái như ... Tachiana...hehe...
    Tên đã thấy đúng :
    Ta chi (tiền mua vé xem) Anna hát
    Hãy để money ... Liên kết (hay chia rẽ) chúng ta ...


    :-)))))

    ReplyDelete
  6. Em tán dóc vui vậy thôi chứ không có ý gì hết, phục anh Công Thành đang ... Tuổi xuân phơi phới ... Hồi teen ...:-)))

    ReplyDelete
  7. Hề hề hề,
    Chắc Tim Ng lâu nay ít sống ở VN rồi.
    Cái Hãy này hiện đang thịnh hành lắm đó. Không phải là dở hơi biết bơi đâu mà chỉ là biết bơi hơi .... dở thôi.
    Hãy yên trí, hãy tin tưởng, và hãy ... đợi đấy.
    Chả phải Tim Ng đã tổng kết những cái nhất của Vn ta, trong đó có cái nhất là sản xuất khẩu hiệu đó ư???
    Cái vụ Money cũng như rứa.
    Việc dùng nó để liên kết có nhẽ cũng sẽ như các khẩu hiệu hiện nay mà thôi...
    Hề hề hề,
    pt_binh@yahoo.com

    ReplyDelete
  8. Anh Bình ơi, cái nhất của VN là của anh Bùi Việt Hà,
    Em chỉ "giới thiệu" sách bán chạy nhất thôi.
    Biết bơi ... Hơi Dở ... He he

    ReplyDelete