Sunday, September 2, 2012

Tam Quốc "Chế" - Đố vui !!!

Quả chế này lấy từ tích "Tào Tháo luận anh hùng với Lưu Bị". Văn phong trác tuyệt lắm, có đoạn:
"...Tháo gặng hỏi:
- Dù không biết mặt đi nữa, cũng có nghe tiếng chứ?
Bấy giờ, Huyền Ðức mới làm bộ suy nghĩ, rồi kể ra:
- Kìa như Viên Thuật ở Hoài Nam, binh nhiều lương đủ, chiếm cứ một phương, có thể gọi là anh hùng?

Tháo cười nói:
- Hắn chỉ là bộ xương khô trong mả! Sớm tối rồi ta bắt sống cho mà xem!..."

Dưới đây là bài chế. Trong bài dùng rất nhiều tên riêng (người, địa danh, sự kiện lịch sử, ...) đã được mã hóa sử dụng "công nghệ vặn chữ" ;) Theo tiên sinh NS, bài chế này sáng tác vào đầu năm 2009. Mời bà con thưởng thức và thử luận xem "who's who, what's what" nhé!

"Một hôm, Hào Cẩm Đồ[1] của nước SleeGia ngán chuyện chính trị, nhân lúc buổi đêm công việc đã xong, đáp máy bay tới nhà Taru Osa chơi. Cả sân bay thấy vậy thì rất đỗi ngạc nhiên, pha lẫn sợ hãi. Nhưng sau khi Hào Cẩm Đồ trấn tĩnh đó là một mưu cao kế sâu của ông, thì mọi người đành vừa run lập cập vừa cho ông ta bay ngay đêm đó mà không cần giấy tờ gì thêm. Thế là Hào Cẩm Đồ bay giữa đêm trên một chiếc máy bay con chỉ có mình ông và phi cơ giỏi nhất, kín miệng nhất của sân bay Bijeng.

Vừa xuống máy bay Hào Cẩm Đồ che mặt bằng khẩu trang và gọi taxi đến nhà Taru Osa chơi. Taru Osa mở cửa bước ra cũng hoảng hốt, thấy đầu lĩnh của Commo SleeGia đến nhà mình, không có cả hộ vệ. Taru Osa có cảm giác mình bị lôi vào chiến dịch bí mật gì ấy của Commo SleeGia. Nhưng Taru Osa thầm nghĩ: "Nếu thật vậy thì tốt nhất là cứ mời ông ta vào nhà chơi. Ta chẳng thể làm gì khác." Trong khi Taru Osa đang nghĩ lung lắm thì Hào Cẩm Đồ vỗ vai nói chuyện thân mật . Taru Osa mới mời vào nhà.

Hai người ngồi đối diện, ăn uống vui vẻ. Lúc rượu ngà ngà say, chợt thấy mây đen mù mịt, cơn mưa to sắp kéo đến. Đất đai tứ phương đều rung lắc dữ dội. Từ từ hiện lên một đám mây kỳ ảo xanh lam hình tam giác ngược. Hễ mây lượn qua trời thì lại giáng sét xuống, đợt nào cũng đủ mười ba cú. Ngay sau đó tia sáng rất lớn tỏa ra giữa cơn mưa. Một con diều hâu cứ bay sà qua điềm tĩnh, chẳng quan tâm gì cả.

Vợ là Chikako Osa mới bảo:
- Có vòi rồng lấy nước.

Hào Cẩm Đồ và Taru Osa cùng dựa vào lan can ngắm xem, Hào Cẩm Đồ hỏi:
-Osa có biết con thập ngũ tú nó biến hóa thế nào không?

Taru Osa nói:
-Tôi chưa được tường.

Hào Cẩm Đồ nói:
Thập ngũ tú[2] thì lúc to, lúc nhỏ, lúc bay, lúc nấp. Lúc to thì khói đen mù trời; khi nhỏ thì giết nhau tơi tả, lúc bay ra thì giật gốc ô liu, khi ẩn thì chó lửa khắp chốn. Nay toàn cầu hóa, ngũ thập tú[3] gặp thời biến hóa, cũng như lúc tên khổng lồ thức dậy, làm rung chuyển cả bốn bể. Taru Osa nay bay khắp bốn phương, bao nhiêu anh hùng thời này, hẳn đã biết cả, xin thử nói cho nghe.

Taru Osa thưa:
Osa là bù nhìn đồng bằng, biết đâu được anh hùng.

Hào Cẩm Đồ nói:
Osa không nên nhún mình quá !

Taru Osa thưa:
Osa này được giao một vai uống rượu G7 thôi, kẻ hào kiệt thực sự giữa năm châu thật không được biết.
Hào Cẩm Đồ nói:
Đã đành không biết mặt nhưng cũng có nghe tiếng chứ?

Taru Osa thưa:
Mã Dính Rô[4] ở Nam Hải, điện xưởng nhiều, có thể cho là anh hùng được chăng?

Hào Cẩm Đồ cười nói:

Bánh quy trên biển, chỉ nay mai là ta bắt được!

Taru Osa lại nói:
Bình phong Mét Vê[5] ở cực Bắc, Commu bốn đời, nhiều lão khú đế; hiện nay là con gấu trắng đầy móng vuốt đứng chân tại Mátxcơ, dưới trướng những đại cơ mưu, có thể cho là anh hùng được không?

Hào Cẩm Đồ lại cười nói:
Pintu[6] ngoài mặt hăm dọa, trong bụng nghèo nàn, thích đàn áp mà chẳng nhích được bao nhiêu, làm việc lớn lại ngẫm cho Commu, thấy cơ hội thì lại nhún mình, không thể gọi là anh hùng được !

Taru Osa lại nói:
Có một tay vang tiếng Buddha, uy danh cả mặt Đông Nam Bắc, là Bá Tiệp Hà[7], có thể cho là anh hùng được chăng ?

Hào Cẩm Đồ lại cười:
Tam đất giác[8] chỉ có hư danh, mặt trong nghèo nàn đói khổ.

Taru Osa lại nói:
- Có một người, tài lực khắp chốn, đứng đầu quân lực cả mạn đông nam, là Rút Ken Vinh[9], hẳn là anh hùng ?

Hào Cẩm Đồ nói:
Rút Ken Vinh chỉ nhờ tiếng con ngũ thập tú, không được làm anh hùng.

Taru Osa nói:

Kô Lơ[10] ở Tây phương có gọi là anh hùng không ?

Hào Cẩm Đồ nói:
Kô Lơ là một tay giỏi, nhưng sức mạnh là cả đám dưới trướng, sao gọi là anh hùng được ?

Taru Osa lại nói:
Như bọn Gọc Đân Brô[11], Sá Cô Di[12]La Sin Va[13] thì thế nào ?

Hào Cẩm Đồ vỗ tay cười to:
Lũ tiểu nhân nhung nhúc ấy thì nói làm gì ?
Taru Osa nói:
- Ngoài những người ấy ra, Osa thật không còn biết ai nữa.

Hào Cẩm Đồ nói:
Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm được cả vũ trụ, có chí lớn nuốt cả trời đất kia.

Taru Osa mới hỏi:
Ai có thể xứng đáng được như thế ?

Hào Cẩm Đồ lấy tay trỏ vào Taru Osa, rồi lại trỏ vào mình nói rằng:
- Anh hùng trong thiên hạ chỉ có anh và ta mà thôi.

Taru Osa nghe nói giật nảy mình, bất giác cả trường kiếm, đoản kiếm ở tay rơi cả xuống đất. Đúng lúc ấy, có một tiếng sấm rền vang. Taru Osa thoắt nghĩ nhanh, đưa chân hất trường kiếm lên tay và chém chết con muỗi đang bay trước mặt.

Từ đó nước SleeGia đổi tên thành WaGia[14]." 






[1] Hào Cẩm Đồ 
[2] Co the la tac gia hoi nham. Nuoc My khi moi thanh lap gom 13 bang. Den 1795 co them Kentucky va Vermont thanh 15 bang.
[3] Tu 1960 co nuoc My co 50 ngoi sao the hien 50 bang nam tren luc dia (Puerto Rico se duoc the hien bang ngoi sao thu 51, trong tuong lai khong xa)
[4] Mã Dính Rô
[5] Dmitry Mevedev
[6] Vladimir Pin-tu
[7] Bá Tiệp Hà
[8] Tam đất giác 
[9] Rút Ken Vinh 
[10] Kô Lơ 
[11] Gọc Đân Brô 
[12] Sá Cô Di 
[13] La Sin Va 
[14] WaGia

5 comments:

  1. Các bạn iCVA 76 nếu đã biết rồi thì xin đừng "gà" hoặc "ném phao" nhé.

    ReplyDelete
  2. Không biết có phải vì không "hợp gu" hay vì dễ quá mà không thấy ai đoán chác gì nhỉ?
    Đành tự giải đáp mấy cái dê dễ gọi là lấy đà. Để xem có ai nhảy vô đoán hoặc bình luận tiếp không...

    ReplyDelete
  3. Có thử giải đố, nhưng mà em cũng chỉ nhận ra mấy cái dễ dễ thôi, khó quá đấy anh Hải ạ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có lẽ là mình cũng mắc sai lầm nghiêm trọng ở đây chăng?

      Chiến thuật ra các bài đố vui có lẽ phải như thế này:
      1./ Ra một bài trình độ thực sự chỉ lớp 5 (ko chuyên),
      2./ Nói với tất cả mọi người bài này Dr ĐB Kh (MIT) chưa thể giải được. (Không nói dối: mình chỉ quên chưa gủi cho nó đầu bài. Hoàn cảnh thế thì đến bố nó, Dr ĐB Kh (AIT) cũng ko thể giải được.)
      =>
      Bà con sẽ lao vào giải ầm ầm. Ai cũng hạnh phúc vì thấy đầu óc mình vẫn còn chưa cũ ;)

      Delete
    2. Chiến thuật ra bài đố vui = "Đố" là phụ mà "vui" là chính !!!

      Delete