Thursday, November 8, 2012

Cảm xúc về Hà Tiên

Thấy mọi người viết bài về quê hương đất nước, anh Cường đỏ cũng nóng lòng sốt ruột nên nhờ Mõ tui post giùm một bài của anh ấy viết đã lâu nhân một chuyến công du mảnh đất phía Nam của tổ quốc,

CẢM XÚC KHI ĐẾN HÀ TIÊN
Hà Tiên là vùng đất mới được Mạc Cửu (1655-1735) -thương gia người Hoa không chịu ách cai trị của nhà Thanh - khai phá, thần phục và được chúa Nguyễn Phúc Chuchấp thuậncho làm Tổng binh trấn và phong tước là Cửu Ngọc hầu vào năm 1708 [1]. Tên gọi Hà Tiên ban đầu theo âm Hán Việt là Phương Thành. Tương truyền rằng Mạc Cửu gặpcảnh tiên tắm trên sông nên còn gọi vùng đất nàylà Hà Tiên ( ).

Nhân dịp công tác kết hợp đi chơi, tôi có dịp đến miền biển tận cùng của Việt Nam giáp Campuchia.Sau khi du ngoạnHà Tiên có một số cảm xúc xin chia sẻ cùng mọi người.

1      Địa lý: Cửa khẩu quốc tế ở vĩ độ thấp nhất trên đất liền
Thẳng quốc lộ 80 từ Hà Tiên chạy ra biên giới 7km là gặp cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Rất tiếc ở đây chưa dựng siêu thị miễn thuế như ở Mộc Bài (Long An), nếu có chắc lượng khách đến đây sẽ tăng đáng kể. Ngay bên kia cửa khẩu, phía đất Campuchia là một tổ hợp khách sạn - casino mang tên Hà Tiên để đảm bảo du khách không nhầm lẫn khi tìm đường
Dân tình qua đây chủ yếu là đánh bạc. Nếu có passport thì qua tự do, còn không thì nộp 120 ngàn cùng với CMND là đã có thể thỏa sức chứng tỏ tài nghệ của mình. Nếu ai có nhu cầu, tôi xin đưa ra lời khuyên: trước khi đi nên chọn đồ lót thật xấu xí và rách để khi hết tiền mà cần thế chấp thì nhà cái không chấp thuận, để có cái mà về, tránh được tình trạng “còn cái lai quần cũng đánh”.

2      Giải trí: Bãi tắm ở vĩ độ thấp nhất trên đất liền
Là bãi Mũi Nai. Tên gọi được giải thích là khi nhìn từ trên cao xuống giống hình mũi nai.
Đặc sắc ở bãi tắm này là trò chơi trượt ống tìm cảm giác mạnh. Thậm chí đến người xuất gia cũng không kìm được phải tham gia như trên quảng cáo dưới đây.

3      Văn hóa: Nhà lưu niệm của thi sĩ Đông Hồ
Đây là nhà ở của thi sĩ Đông Hồ (tên thật là Lâm Tấn Phác, 1906 – 1969) và vợ là Mộng Tuyết, được con cháu chuyển thành nhà lưu niệm. Nhà nằm trên đường Đông Hồ nhìn ra cửa sông Đông Hồ.


Tôi thích nhất bài thơ “Mua áo” của thi sĩ [2]:
“... Ô hay ! Nghe hỏi mà yêu nhỉ !
Thước tấc anh còn lựa hỏi ai
Rộng hẹp, tay anh bồng ẵm đó,
Ngắn dài, người mới tựa bên vai !"

Dân Việt Nam rất biết cách tát nước theo mưa nên bên cạnh nhà lưu niệm Đông Hồ và sông Đông Hồ, trên phố Đông Hồ còn có nhà hàng Đông Hồ, siêu thị Đông Hồ...

     Tâm linh: Mộ bà Phù Cừ và chùa Phù Dung
Đối diện với mộ Mạc Cửu qua đỉnh núi Bình San là mộ bà Phù Cừ, hay còn gọi là Dì Tự, vốn là thứ cơ của Mạc Cửu.
Truyền thuyết kể rằng: Bà không những đẹp người mà còn hay chữ nên rất được Mạc Cửu sủng ái, vì vậy chánh phu nhân đem lòng ganh ghét. Nhân một hôm Mạc Cửu đi duyệt binh ngoài biển, chánh phu nhân sai người đem bà Phù Cừ nhốt vào lòng một cái chậu rồi úp xuống cho chết ngạt. May sao, hôm đó trời nổi dông bão nên Mạc Cửu không duyệt binh mà về sớm. Ông ngạc nhiên khi thấy cái chậu để úp mà không lật ngửa hứng nước mưa. Khi lật lên thì bà Phù Cừ đã thoi thóp gần đứt hơi.
Sau khi được cứu sống, bà Phù Cừ chán chường thế sự, ngộ ra chân lý và xin Mạc Cửu cho lập chùa tại núi Bình San để tu. Sau khi mất bà được chôn tại đây với nấm mộ hình tròn như chiếc chậu xưa kia.
Tên chùa gợi nhớ đến hoa Phù dung – loài hoa sớm nở tối tàn – tượng trưng cho một kiếp người biến đổi khôn lường: sống đó mà chết cũng đó, mà rồi sống lại cũng đó.

Tài liệu tham khảo

12 comments:

  1. Chào anh HTC (di động cầm tay ... he he)
    Em đã đi Kiên Giang Rạch Giá nhưng chưa qua Hà Tiên, chuyến xe "bão táp" từ Rạch Giá về HCM, chạy suốt đêm, ...thành phố Rạch Giá để lại ấn tượng tốt trong em, nói chung các đô thị ĐBsông CL khá na ná giống nhau. Xem bộ phim TL Mêkông ký sự cũng thấy sự đa dạng về cuộc sống và lịch sử Miền Nam với những nhân vật đặc biệt như Mạc Cửu/Mạc Thiên Tích, Kếnh Ông Đốc, ..vv
    Bao giờ có dịp sẽ đi về vùng công tử Bạc Liêu (nhân vật trong phim L'Amant của văn sỹ Pháp ...)
    Không biết ai trong XDTV đã xem L'Amant chưa?
    Khá bản năng ... he he !!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em đã xem L'Amant. Hê, hê... Nhà công tử Bạc liêu có hai cái giường: giường nóng và giường lạnh. Đố biết vì sao, nếu không biết có thể hỏi Mr. Gu-gồ?!

      Delete
    2. Chuyện L'Amant của Margaret Duras đoạt giải Goncour là giải Văn học lớn nhất của Pháp, một chuyện tình buồn và khá bi thảm. Về sau một số nhà làm phim Pháp khác cũng dựng tiếp những Sequel của L'Amant.
      Diễn viên đóng trong L'Amant khá đạt. Một gia đình chủ đồn điền xa xút,...có cô con gái mới lớn (chính là nhà văn)
      Về đoạn hot bed and cool bed thì mình không biết vì sao, ở Bạc Liêu làm gì có mùa đông mà cần hot bed. ...:-)))
      Hiện nay mình có anh bạn đóng chiếc du thuyền ngược dòng Mekông sang tận Tonlesap khai thác du lịch lấy tên L'Amant mà chưa có thời gian du ngoạn như... Công tử Bạc Liêu.. he he!!!

      Delete
    3. Cách đây khoảng 5 năm, nhân chuyến đi công tác về miền tây, có ghé thị xã Bạc Liêu, vào nhà công tử ngủ thử 1 đêm (lúc đó đã chuyển thành khách sạn), ưu tiên cho 2 cô nữ nằm ở phòng công tử. Hôm sau hỏi cảm tưởng, thấy các cô than: muỗi đốt quá trời :-)

      Delete
    4. Phim "Người tình" tôi xem ở Nga năm 1997, nhìn các đồn điền cao su cứ nghĩ là phim quay ở vùng Tây Nguyên, hóa ra lại là Bạc Liêu Hà Tiên ah.
      Đây là một phim hay và đạo diễn giỏi, diễn viên hay.
      Thế mới biết mình đi du lịch ít quá, đất nước mình thật đẹp!

      Delete
    5. Vừa tra lại Google. "Người tình" của nhà văn Margaret Duras là ông Hoàng Thủy Lê ở Sadec - Đồng Tháp.

      Ngôi nhà cổ của ông Huỳnh Thủy Lê, nhân vật trong tiểu thuyết "Người tình" nổi tiếng của nữ văn sĩ Marguerite Duras (Pháp) giờ trở thành điểm tham quan thu hút khách nước ngoài tại thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

      Delete
    6. Hồi đó anh Thành xem phim "l'Amant" ngoài rạp hay video, vì thời em ở bên Nga 80-85. Tất cả các phim nước ngoài đều bị cắt hết các cảnh "nhậy cảm" .... Hèn nào anh Thành chỉ thấy mỗi ... Đồn đièn cao su ... He he

      Delete
    7. Chú TN lạc hậu quá. Điện ảnh Nga thay đổi từ những năm 90 với phim "Malenkaia Vera" và "Interdevushka". Hồi đó ở Nga có những quán nhỏ chiếu phim video tất cả các phim "cấm" trên thế giới. Cũng nhờ "mở cửa" mà thế hệ những năm này được tiếp thu "văn minh nhân loại" và dẫn tới cuộc chính biến năm 91 tan ra Liên Xô và CNXH.
      Thời này em ANN chắc rất rõ vì đang đúng "lứa tuổi", còn anh với anh Hải Dóng thì đã bị "Dề..ề rồi".
      He he

      Delete
    8. Ơ Thế Anh Hải bị ... loại khỏi vòng chiến từ hồi ấy à ...
      Chẹp chẹp ...thương cảm quá ...:-))))
      Thương luôn cả Vua Thái Diễn ... he he he !

      Delete
    9. Theo "10i Lớp tôi" thì Vua Thái thực ra là có thể đã từng đi tắm FKK ở DDR. Xem phim tư bủn chắc là thoải mái hơn ở USSR.

      Delete
  2. Cám ơn Cường đã giới thiệu một vùng đất rất xa xôi không biết có cơ hội để đi hay không. Mình cũng đã tới Kiên giang nhưng chưa đến Hà tiên. ACE XĐTV mỗi người một chuyện giới thiệu những vùng đất đã từng đi qua như thế này Hội XĐTV sẽ là Hội du lịch được nhiều vùng của Tổ quốc lắm đấy.

    ReplyDelete
  3. Thực ra thủ phủ của Kiên Giang là Rạch Giá (ngày từ thời Tây xâm chiếm lục tỉnh Nam Bộ)chứ không phải Hà Tiên. Hà Tiên chỉ có ý nghĩa như là điểm đánh dấu vị trí biên giới của Việt Nam từ thời mở mang bờ cõi.

    ReplyDelete