Thursday, November 29, 2012

12 Chiếc Ghế - phim Liên Xô - tại nhà hàng Dìn Ký

Cuộc gặp mặt tại nhà hàng Dìn Ký.

Hùng Cương-i tím, Huy Thông-h5i10 , "bệnh nhân" Tuấn Nguyễn, Huy Còm-i tím, Hồng Đức-i đỏ, Hùng Sơn B-i đỏ, Quang Tây-h5i10, Ngọc Mai-i đỏ, Mạnh Sơn-i Xanh, Diệu Hồng-i Vàng duy nhất, "hề hề hề" Thanh Bình-i đỏ, Trần Thanh Nguyên-i đỏ... đủ 12 Chiếc Ghế (phim Liên Xô  :-)))

Ngôi nhà có "hai mặt tiền"
của Chi hội trưởng.
Đề tài "thảo luận" rất sôi nổi, từ lịch sử Chân Lạp,
Ăng Ko đến golfer Tiger Woods...
Nhiếp ảnh gia "hề hề" với chiếc camera... hết pin.
Mặc dù "sạc" pin liên tục... cho mình và cho máy.
Tay máy ... Tỉnh táo (TN chụp) và ...
Tay máy "cà lăm" hơi ... tây tây của anh
Phạm Thanh Bình. Biện pháp kỷ luật cho tay máy cà lăm này là một bài tường thuật chi tiết
về buổi "hội chẩn". Hội chẩn gì mà cứ...
hỏi thăm chị gái Huy Còm ... :-))))
Phong trào văn nghệ rất OKê, mở đầu bằng "Đôi bờ" hai bè:
Ngọc Mai - Hùng Sơn (đêm dài qua - na be ré gu, ... Dưới mưa rơi - ia zdal tibia ...)
Diệu Hồng: Triệu Bông Hồng ... Và Nụ Cười Ylubka
Ca sỹ Hùng Sơn B - Lời của gió ...
Chém không ra gió rồi. He he


"Chẩn đoán và điều trị" bởi equip "y bác sỹ" XDTV - H5I10 tại " bệnh viện " Dìn Ký (Dì Kín)

9 comments:

  1. Cái bực của ông lây sang hết cả mình tôi rồi: thế quái nào mà text vẫn bị mất nhỉ?!

    ReplyDelete
  2. Anh không chỉnh được khung của ảnh VH à! Làm sao move được cả ảnh và lời bình?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh làm đẹp hơn truớc rất nhiều đấy!

      Voi nhung cai con lai, có lẽ anh phải cắt chú thích dưới ảnh ra làm nhiều dòng để chiều ngang ngắn lại.

      Thường thì em move ảnh trước, chú thích nào dài quá thì cắt ra từng đoạn ngắn (xuống dòng, lôi cái mẩu chú thích ra simple editor như notepad ở ngoài mà làm thì có thể dễ hơn là làm trong blogger) rồi mới chèn vào phần caption dưới ảnh. Em có làm một video FAQ #13.1.e ;)

      Delete
  3. 12 chiếc ghế mà có 11 cái ảnh!??
    Bài phóng sự cũng vì thế mà "cà lăm" đôi chút.

    @ VH:
    Anh vẫn thắc mắc là sao 2 ảnh đầu ghép cạnh nhau được mà sau đấy lại phải sửa cái nhỏ cái to. Đến 2 cái gần cuối thì lại được, rõ ràng phụ thuộc vào khung ảnh.

    ReplyDelete
  4. Anh Thành nói đúng : 11vi " Y bác sỹ" đều "máy nổ " rất ác, hay nhất là anh VMS: anh Sơn làu thông kinh sử "chém gió" từ chuyện " dạy vợ từ thửo bơ vơ mới về" cho đến kinh tế vĩ mô, lịch sử đông nam á ... Vv và vvv nhì là chị Ngọc Mai, cây văn nghệ, anh Nguyên ca sỹ Hát như ... Kasim Hoàng Vũ ... Thì thằng bệnh nhân .. Cà lăm là đúng roài !!!! :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em TN ơi: Khen anh Sơn thì khen cả ngày không hết, em à. Con gái mình được gặp chú Sơn năm ngoái, hết sức ngưỡng mộ chú, coi chú như thần tượng luôn. Chú biết mọi thứ cháu hỏi, từ các loại ipad, iphone, các loại máy tính, đến các loại ống kính máy ảnh... Cháu ngạc nhiên khi chú Sơn bê cả 1 rổ các loại ống kính máy ảnh. Tủ sách nhà chú ấy làm cháu hoa cả mắt. Đặc biệt chú ấy đọc đâu nhớ đấy. Lịch sử đông tây kim cổ cứ gọi là làu làu. Chú VMS còn lái ô tô cho cả nhà mình đi du lịch khắp Sài Gòn và ngủ lại qua đêm luôn nhà Sơn, để sáng mai còn đi chơi tiếp. Cả nhà mình khi nói về VMS đều gọi là "chú Sơn idol", nick do con mình đặt.

      Delete
  5. CThành tìm ra ảnh 12 rồi và cũng "hạ" bài 12 chiếc ghế tiếp theo cho đỡ rối.

    ReplyDelete
  6. Em xin phép được đính chính em là Diệu Hồng chứ không phải là Diệp Hồng ạ...
    Em Diệu Hồng i-Vàng.

    @ TN và Diệu Hồng:
    Chắc anh Tuấn nhà ta bị ám ảnh bởi cây "ngô đồng" đây mà, thấy Hồng rồi Vàng mà không có Diệp thì sao gọi là mùa Thu?
    Dưng mà bây giờ là mùa Đông rồi anh Tuấn ạ, sắp đến ngày ngô đồng trạng nguyên của anh trổ hoa Christmas.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngô Đồng nhất diệp lạc
      Thiên hạ cộng chi .... Xuân :-)))

      Delete