Wednesday, November 14, 2012

Cần Giờ ... giờ này ra sao

Cách đây vài năm, TN có đi chơi Cần Giờ, vùng nước ngập mặn, duyên hải cách SG khoảng dưới 100 km, địa điểm này hồi đó còn khá hoang sơ, xe chạy qua những cánh đồng Tràm, Đước, bạt ngàn, những con đường lớn đang mở, có lẽ ... giờ này đã thông xe,... bãi biển Cần giờ giờ này có lẽ đã đông đúc,

Tiện thể đưa lên vài hình ảnh về ... Đất Rừng Phương Nam cho pà con XĐTV ... tham khảo ...
Ai có comment gì, múa may, múa đôi, múa tập thể, song kiếm hợp bích, tất tật tuốt tuột xin mời cứ tự nhiên.
Kẻ hèn này sẵn sàng lĩnh ý ... he he.

Et Voilà C'est La Can Gio :

 Tiền đồn của Vương quốc Tôn Ngộ Không
 Thư giãn dưới lòng đường
 Hầu quyền
 Võ sỹ ... giác đấu
 Đặc công rừng Sác - thoắt ẩn thoắt hiện
 Nữ chúa Rừng xanh
Mẫu Hậu ... vương quốc Tôn Ngộ Không
 Đề cao cảnh giác với bọn ... đi hai chân
 Yêu cầu tất cả: Xuất trình chứng minh nhân dân ngay
 Đây tôi có vé vào cửa Vương quốc ... Lào

 Bến Nhà Rồng
 Thủ đô Vương quốc
 Con kênh ... nâu nâu mỗi chiều êm ả lướt trôi

 Thăm quan trại sấu Tư dược
 Hey ! Cu em thái dụt ... đừng chôm đồ trong xe anh nhé
 Nhanh lên, chúng nó sắp quay lại ...
 Cặp đôi hoàn hảo
 Tắm bùn Nha Trang ...
 Túi xách Louis Vuitton di động
 A Ha !!! Chôm được chiếc mũ này,... chuộc đê , một gói lạc rang ! He he he !!!

 Di tản chiến thuật ...
 Rừng chàm Nam bộ
Dù đi đâu dù xa cách bao lâu
Dù gió mưa kia đổi sắc thay mầu ...

 Đi trong Hương Tràm

 Cây sống nhờ cội rễ

Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
 Tiễn đưa về cửa biển
Những giọt nước lìa nguồn

Đôi tâm hồn cô tịch
Nghe lắng sầu cô thôn

 Dưới trời mây heo hút
Hơi vọng cổ nương bờ tre
bay vút
 

 Điệu hò... ơ theo nước chảy chan hòa
Năm tháng đã trôi qua


 Ray rứt mãi đời ta
Nắng mưa miền cố thổ


 Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê.
Sơn Nam 
 Túp lều ... lý tưởng

 Thăm quan Căn cứ Đặc Công Rừng Sác
Túp lều là nơi ... hò hẹn của đôi ta :-))



 Chào các anh
Người chiến sỷ Giải phóng quân
Miền Nam anh hùng
 Thành đồng Tổ quốc
 Anh đi về đâu
 Từ Cần Giờ đến Biên Hòa
 Vượt qua Sống Bé oai hùng...
 Về Phước long anh ghé quán
 Cần Giờ Restaurant ...
 Xin kính chào quý khách
 Trái Tràm ???
 Rừng xanh hoa chuối vàng tươi ...
Kô Heu ...

5 comments:

  1. DC cũng đi Cần Giờ rồi, khoảng cách từ trung tâm SG chỉ tầm khoảng 60km thôi thì phải.
    Nơi này trước là biển, rồi dân ta cần cù trồng đước lấn biển dần dần mà có được như ngày nay.
    Ngày xưa, khi Quang Trung Nguyến Huệ đang thắng thế thì Cần Giờ là "căn cứ địa cách mạng" của chúa Nguyễn Ánh.
    Không thấy TN posted ảnh câu cá sấu ở đây rất thú vị: ngồi trên xà lan có chăng lưới mắt cáo cao chừng 1m20, người câu thò cần câu buộc mồi là mảnh xác gà thối chìa ra nhử để cá sấu dưới sông nhảy lên đớp mồi, còn phó nháy thì chuẩn bị sẵn sàng để bấm ảnh. Có con cá sấu khỏe nhảy cao trên mặt nước tới 60-80cm rất ngoạn mục.
    Ngoài ra mục câu cua ở Cần Giờ thì không hay lắm, vì câu mất thời gian, ít hồi hộp, mà câu được con nào muốn mang về làm kỷ niệm hay đánh chén tại chỗ thì lại phải trả tiền, đắt chả kém gì mua tại nhà hàng.

    Khuyến mại cho TN vào câu tiếu lâm bậy về Cần Giờ
    và các địa danh ở VN "có vấn đề" tương tự.

    Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu:
    "Cô gái Củ Chi, chỉ cu hỏi củ chi"

    Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhảu: "Con trai Cần Giờ, giơ cần hỏi cần giờ"
    Chị Hải Dương tiếp luôn: "con gái Hải Dương, hưởng giai ngoài hải dương"
    Chú Hải Phòng đâu có kém cạnh: "Con trai Đồ Sơn, sơn đồ bán đồ sơn"
    Em Hà Nội e thẹn: "Trai Hàng Chuối, chuồi háng bảo hàng chuối"
    Cậu nhỏ Bắc Cạn: "Chàng trai Bắc Cạn, bán cặc ở Bắc Cạn"
    Một anh bộ đội mới xuất ngũ: "Chàng trai Giải Phóng, phỏng dái hô giải phóng"

    Thiếu nữ Hà Giang - Hàng Da phủ Hà Giang
    Phụ nữ Bến Tre, bé trên ngồi bến tre
    Con trai Hóc Môn vừa Hôn vừa Móc
    Gái Gò Công vừa gồng vừa co
    Giai CÙ MÔNG cồng mu đợi cù mông.
    Ông lão CÙ-MÔNG mồng cu ở CÙ MÔNG (Đèo Cù Mông ở Phú Yên)
    Cô nàng Đèo Cón - còn đéo ở Đèo Cón (ở Sơn La)
    Gái Hón Lù - hú lồn ở HÓN-LÙ (Hón Lù thuộc Xuân Cao, Thường Xuân, Thanh Hóa )
    Trai Giá Rai dái ra tận Giá Rai ( huyện Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu)
    Cô nàng ở Cai Lậy đi phụ hồ cứ Cậy mình Lai nên bị Cai nó Lậy.
    Anh giai Bờ Hồ đưa bồ hờ chơi Bờ Hồ
    Cụ già Láng Hạ kêu háng lạ thăm Láng Hạ
    Chàng trai Bốn Mùa tài búa mồm cả Bốn Mùa
    Gái Hà Tiên Hiền Ta
    Hôm về thăm lại Kiên Lương
    Gặp người năm cũ bỗng Cương Liên hồi
    Trai Phan Thiết không thiết cũng phang
    Gái Phan Rang vừa phang vừa xiết
    Lão gia đeo kính, kinh đéo đòi đeo kính
    Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa - Chàng trai Mường Tè dưới gốc cây
    Cô gái Hơ Mông hông mơ Hơ Mông.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi tôi đi nó còn hoang sơ chưa có màn
      Câu cá sấu về nấu canh sấu ... He he
      Chắc DC đi sau này ... Có ảnh thì gửi anh CT pót lên
      Gọi là múa đôi ...

      Delete
    2. Tuấn đi Cần Giờ mà không giơ cần thì phí quá nhỉ?
      DC đi Cần Giờ - Giơ Cần câu hồi 2005, hay 2006 gì đó.
      Ảnh chụp thất lạc mất, có anh ĐB.Khang là chịu khó sưu tầm cất giữ, chắc hỏi lại thế nào cũng có ảnh câu cá sấu ở đó. DC chỉ ham lang thang các nơi lấy cảm hứng cho bản thân, chứ hay quên sưu tầm, lưu trữ ...
      Bên Thái các trại cá sấu to hoành tráng hơn ở VN, nhưng không có màn câu cá sấu hấp dẫn như Cần Giờ. Nhưng được cái bên ngoài trại cá sấu thì bán hàng thời trang da cá sấu gọi là "thôi rồi,miên man..." (ví, xắc, thắt lưng), thậm chí bán cả trứng cá sấu, và thịt hộp cá sấu mang về nhà thưởng thức tại gia được.

      Delete
    3. @ DC, TN và các anh Thái Dối, Hải Dớ...

      Câu đối hay nhất về Cần Giờ, theo tôi, là câu sau đây:

      Trai Cần Giờ, giơ cần tới sáng, (thì)
      Gái Thủ Đức, thức đủ cả đêm.

      vì nó đối chuẩn cả về ngữ và nghĩa, nhất là Trai phải chủ động, phải lên trên. Gái nên bị động, ở phía dưới.

      Tất nhiên nó không nổi tiếng bằng câu:
      "Gái Củ Chi, chỉ cu hỏi củ chi?
      Trai Cần Giờ, giơ cần hỏi cần giờ"
      nhưng câu sau "...hỏi cần giờ" là hơi ngớ ngẩn. Hơn nữa hai câu cùng dùng chữ "hỏi" không đối nhau!
      So với các câu đối khác, tuy đều là địa danh nhưng chỉ có Cần Giờ, Củ Chi và Thủ Đức là danh từ chỉ huyện, chứ không phải tỉnh (như Bắc Cạn), phố (như Hàng Chuối)...

      Delete
  2. Hay quá, hóa ra DC cũng là tay nguyên nói lái.
    Lớp xanh có anh Thái Nói mà lâu nay im lặng thế.
    Đóng góp phong trào "lái noi" một bài thơ du lịch với những địa danh khác ở trên và hiền hòa hơn:

    Du lịch Lâm Đồng tưởng lầm đông,
    Bông áo mỏng manh lạnh báo ông.
    Gió núi chưa chi mà nó giúi,
    Bồng da chắc phải để bà dông.
    Đạt là đã đến chơi Đà Lạt,
    Phong lướt thôi về viếng Phước Long.
    Nảy chước trôi theo dòng nước chảy,
    Công tròn du lịch khỏi còn trông

    Mỗi tí là Tố Mỹ

    ReplyDelete