Tuesday, November 20, 2012

Hạ long ký sự

Chưa đi chưa biết Hạ Long
Bay rồi mới biết không nơi nào bằng
Giải Tennis Wimbledon chỉ cho phép đấu thủ mặc mầu trắng
Từ nay mọi du thuyền trên vịnh chỉ được sơn trắng.
Một quyết đinh sáng suốt
Núi mâm xôi
Vách đá
Perfect reflection - phản xạ tuyệt hảo








HÌNH ẢNH HẠ LONG DO NGUYỄN CÔNG THÀNH CHỤP CUỐI NĂM 2009 CÙNG VỚI CÁC VIỆN SỸ, GIÁO SƯ NGA VÀ BELARUS

Hạ Long thật tuyệt đẹp khi chụp bằng máy có ống kính rộng và panorama.



Viện sỹ Zakharov S.D. trên con thuyền ra khơi

Giáo sư  Ivanov A.V. đứng trên đầu sóng ngọn gió.



Dr. Nguyễn Hùng Sơn - i Đỏ đành phải làm guy-tour














 
 Và Dr. Nguyễn Công Thành phụ trách phần phó nháy.















Con thuyền chở Đoàn khá giống chiến thuyền La Mã.
















Khung cảnh Hạ Long dần hiện ra rất nên thơ































... Và đầy bí hiểm















Với những vách núi cao dựng đứng...



















... Và những đoàn thuyền tấp nập.
















Đôi lúc có cảm giác bị vây giữa núi...



















Vừa thoát ra được lại thấy Núi Con Voi lù lù trước mặt.

















Lai sa vào trận đồ bát quái mới...













Cuối cùng cũng tìm được đường lên hang Sửng Sốt.















Trước cửa Hang phong thủy hữu tình...














Hai giáo sư đành đứng làm nền cho phong cảnh thêm đẹp.














Trên đường vào hang, các GS không ngớt lời ca ngợi.

















Và thực sự sửng sốt...












(Phóng sự ảnh còn tiếp diễn. Post mỏi tay quá)

2 comments:

  1. Tuấn ơi,

    Anh em mình lại "song kiếm hợp bích" nhé.

    Hạ Long anh post em bình,
    Hứng lên em họa, anh "bình" lại em.
    Hạ Long em đến em xem,
    Mà em không "chụp" các em (là) thế nào?

    He he

    ReplyDelete
  2. Chị không xem được ảnh của Tuấn.

    ReplyDelete