Thursday, November 1, 2012

Về Hội nghị thành lập Chi hội XDTV phía Nam

Hề hề hề,
Chuyện đại hội TSSN chắc là đã xong, chứ còn chuyện hậu TSSN e còn dài dài các bác và các chị ạ. Về việc thành lập Chi Hội phía Nam, vốn đã định nhường cho Chi Hội Trưởng ra bút trước, nhưng đợi mấy ngày rồi chửa thấy ngài nhấp nháy gì nên tôi liều mình như chả có, post bài này lên để anh em ngoài Hà nội đỡ…… nóng mũi.
Số là sau đại hội TSSN, một số anh chị em hội viên lưu lạc ở TP Hồ Chí Minh (nhất là mấy hội viên không có may mắn được tham dự cái đại hội 1102 - có một không hai này) thấy Tiêu chí của Hội do Bang trưởng đưa ra mà chưa được thực hiện tại địa bàn mình cư trú thì lấy làm lo sợ lắm lắm. Nhỡ Bang trưởng kết tội không thực hiện bang quy mà tước mất cái thẻ Hội viên thì toi.
Và thế là mấy anh chị em này quyết định làm một phát cho thông nòng, và cũng để mọi thành viên XĐTV phía Nam được gắp gỡ và cùng bàn bạc cái cách để giữ lấy tấm thẻ Hội viên XĐTV được dài dài. Sau vài cuộc điện thoại qua lại giữa anh Đức Đỏ và anh Huy Tím thì cuộc gặp được ấn định vào hồi 18 giờ ngày 26/10/2012 tại “Trung tâm Hội nghị Quốc gia” tên gọi Vườn Phố nằm cạnh Khu Liên hợp thể thao Quốc tế Quân Khu 7 TP Hồ Chí Minh.
Khổ nỗi là lúc Bang Trưởng ban bố Tiêu chí của Hội lại chả kèm thêm các văn bản Pháp quy hướng dẫn việc thực hiện nên bang chúng lấy làm hoang mang lắm. Chả biết nên nhảy múa kiểu gì. Cũng may là nhờ có bản chất tự lực tự cường (rồi tự làm bậy J) của trò thầy khải nên anh Đức Đỏ thống nhất ngay với anh Huy Tím về chương trình của buổi gặp. (Tiếc là lúc cuối có bị thay đổi tí ti do Chi Hội trưởng nổi hứng bất tử).
Ở đây phải nói thêm chút xíu là ngay sau cái TSSN, cánh I Tím TP Hồ Chí Minh đã tranh thủ té nước theo mưa, làm một cuộc liên hoan thân mật với sự tham gia của hai anh cu Đỏ là Nguyên và Đức, mở đầu cho sự liên lạc giữa các khối Xanh Đỏ Tím Vàng trong TP Hồ Chí Minh.
Vậy là mọi sự đã thống nhất, chỉ chờ giờ khai hỏa thông nòng.
Đùng một phát có thêm hai thành viên BLL của hội vào tham dự (hay là do Bang Trưởng cử vào giám sát nhỉ ???), vậy là hữu ý vô tình cái buổi gặp gỡ này được công khai hóa trong toàn hội XĐTV.
Đúng giờ khai hỏa, các thành viên của Hội lần lượt có mặt, đầu tiên chắc là Huy và đặc phái viên Thành Tím, sau đó Điệp Vàng (thực ra ba anh cu này chả biết ai đến trước vì tôi cũng đến sau họ). Anh Thành Tím mở ngay máy phát liên lạc với Bang Trưởng để tranh thủ báo cáo tình hình. Khi tôi đến, còn đang lớ ngớ tìm vị trí phòng thì đã được một em tiếp tân xinh như mộng chào đón và hỏi : “Anh là Xanh Đỏ Tím Vàng à ?”. (Tôi suýt thì ngất bởi ngạc nhiên quá đỗi. Cái tên hội kín như thế mà ở tại “Trung tâm Hội nghị Quốc gia” này người ta cũng biết thì …… quá nổi tiếng rồi còn gì nữa !!!). Tuy giật mình vậy nhưng tôi vội vàng nhận ngay: “Đúng rồi” và được em gái dẫn vô phòng họp. (thật ra thì nhìn mặt em bé này tôi biết em ấy chả hiểu Xanh Đỏ Tím Vàng là cái quái gì đâu, chẳng qua là do nghề nghiệp nên nàng cứ như cái máy mà hỏi vậy thôi, và tôi thì cũng không dại dột lộ bem với nàng được). Vừa mở cửa phòng họp, Huy Tím lao ra hô ngay: “Em là Huy Tím”. Thế mới biết cái tài của dân chuyên Tán. Đã gặp nhau lần nào đâu, vậy mà chú chàng nhận ngay ra tôi là lứa trên Tím mới tài chứ. Có nhẽ cái bản mặt không lành của tôi khiến chú chàng chột dạ chăng??? Được thể tôi hề hề hề và tự xưng danh “Mình là Bình Đỏ” rồi nhanh nhẹn kiếm chỗ gần mấy ve ngồi (trong tầm tay là chắc ăn nhất chứ không tin được bố con thằng nào J). Điệp Vàng lúc này cũng giơ tay ra chào và xướng danh “Em Điệp Vàng” (Cái này thì chắc hẳn là chuẩn bởi chú Huy đã gọi anh rồi mà). Hình như hiểu ý tôi Huy Tím nhanh nhảu mời: “Anh dùng bia nhé”.  Chưa kịp OK thì chai đã bật nắp. Cầm chai bia chửa kịp tu thì sực nhớ còn chút việc chưa xong nên vội đặt xuống để chạy đi giải quyết cho dứt điểm trước khi vào tiệc. Xong việc tôi quay trở lại phòng họp. Lúc này trong phòng đã có thêm hai bác Xanh là bác Sơn và bác Diệp. Thú thật là tôi hơi bất ngờ vì bác Sơn trông phong độ quá, tóc còn xanh mướt, da dẻ mịn màng, bác Diệp tuy tóc muối nhiều hơn tiêu song cũng hoành tráng chả kém bác Sơn là bao. Tôi cũng chưa gặp hai bác lần nào nên vội vàng thỏ thẻ : “Em hỏi khí không phải chứ hai bác đây là I Xanh phải không ạ?” (Hỏi vậy thôi chứ chắc mẻm rồi còn gì, cánh I Đỏ thì đã nhẵn mặt, cánh Tím và Vàng thì chưa thể có phong độ như hai bác đây được, hề hề hề. Chẳng qua là muốn các bác xưng danh cho nó oai ấy mà). Lúc này bác Sơn mới e hèm: “tớ là Sơn Xanh, còn đây là anh Diệp Xanh”. Khi tôi xưng là Đỏ, bác Sơn mới bảo rằng bác ấy chỉ biết có hai anh cu lớp Đỏ là Nguyên và Tuấn. Anh em còn đang hể hả thì điện thoại của bác Sơn nhảy mũi. Bác bảo “thằng Tuấn đấy” rồi bác hướng dẫn đường đến phòng họp cho anh cu này. (Tôi ngồi mà nóng mặt, cái anh cu Tuấn này lại chơi trèo, chả hỏi bạn bè lại đi quấy bác Sơn, thiệt là…..). Vậy mà anh cu Tuấn vẫn chả tìm được phòng họp, báo hại bác Sơn phải đi ra tận cổng “Trung tâm hội nghị Quốc gia” để đón. (có nhẽ ở nhà được vợ chiều nên quen cách phải có người dắt đây mà). Sau anh Tuấn Đỏ đến Giang Vàng, Giang Vàng đến mang theo thông tin là anh Nguyên Đỏ sẽ tới trễ. Tiếp theo là anh Đức Đỏ, người chủ xướng cuộc gặp mặt nhưng do không thuộc đường phải chạy xe lòng vòng nên tới chậm. Rồi Cường Đỏ, anh cu này tuy chả được vợ chiều, và cũng đã từng ngồi tại Trung tâm Vườn Phố, ấy vậy mà lú lẫn sao đó (hay là mải chạy theo em nào?) phi thẳng xe đi lạc vào tít tận ….. cây xăng Phổ Quang (cách đây 2 km!) để rồi phải léo nhéo gọi điện cầu cứu. Hồng Vàng bước vào mà không ai có thể nhận lầm bởi em diện bộ cánh vàng lộng lẫy. Em cũng là cô Bướm đầu tiên làm tươi mát cho cuộc gặp mặt này.
Tuy còn thiếu vài thành viên tới trễ song mọi người vẫn quyết định khai hỏa, bắt đầu cuộc hội nghị bàn dài. Đầu tiên Điệp Vàng phát biểu nêu đề nghị thành lập Chi Hội XĐTV phía Nam và bầu ra Chi Hội Trưởng. Người được đề cử đầu tiên là bác Vương Mạnh Sơn -Xanh. Bác Sơn từ chối với lý do là chưa làm lãnh đạo bao giờ và đề cử Nguyễn Hồng Đức – I Đỏ và  Nguyễn Quang Huy – I Tím là hai người đã khởi xướng cuộc gặp gỡ này mà theo bác Sơn là có tài tổ chức. Lúc này Đức có ý kiến rằng hầu hết các chim XĐTV phía Nam đều thuộc loại đoàn viên tháo cống (được kết nạp khoảng cuối năm học lớp chót với thầy), chỉ có anh Trần Thanh Nguyên đã từng giữ chức Bí thư Chi đoàn năm lớp 9 mà thôi. Mà anh Nguyên thì vẫn chưa có mặt nên không thể bầu lúc anh ấy vắng mặt được. Vậy nên bác Sơn cứ dũng cảm yên tâm đứng ra nhận trách nhiệm chỉ đạo, còn lũ đàn em sẽ hết sức hỗ trợ bác trong mọi việc của Chi Hội. Huy Tím cũng xung phong làm trợ lý cho bác Sơn. Vậy là cho dù bác Sơn còn lăn tăn, nhưng toàn thể anh em đã vỗ tay nhất trí rào rào, buộc bác ấy phải ngồi vào ghế Chi Hội Trưởng. Việc bầu Chi Hội Trưởng đã xong, mọi người đều nâng ly chúc mừng sự ra đời của Chi Hội XĐTV phía Nam và tân Chi Hội Trưởng Vương Mạnh Sơn.
Đặc phái viên Thành Tím nãy giờ chăm lo việc làm báo cáo cho Bang Trưởng, gửi cấp tốc các thông tin mới nhất của Chi Hội phía Nam để thỉnh thị ý kiến của Bang Trưởng. Anh em thở phào nhẹ nhõm khi nhận được thông tin rằng Bang Trưởng đã phê duyệt chấp thuận nguyện vọng của bang chúng phía Nam. Lúc này đặc phái viên Thành Tím mới thỏ thẻ thắc mắc là nên lấy tên Chi Hội là Chi Hội phía Nam hay là Chi Hội TP Hồ Chí Minh. Thế mới biết anh chàng đặc phái viên này cũng thâm ra trò. Sau một vài ý kiến Chi Hội Trưởng quyết định rất nhanh (theo tư tưởng bành trướng) rằng Chi Hội này sẽ lấy tên là Chi Hội phía Nam bao gồm tất cả những thành viên cư ngụ từ vĩ tuyến 17 trở xuống hết Nam bán cầu. Mọi người đồng loạt hưởng ứng và vỗ tay làm đặc phái viên cũng chỉ biết cười rồi  ghi vào báo cáo đệ trình Bang Trưởng.
Vậy là kế từ giờ phút đó, bang chúng XĐTV phía Nam đều hoàn toàn yên tâm về việc ăn chơi nhảy múa của mình vì đã có Tân Chi Hội Trưởng chịu trách nhiệm dùm.
Lúc này, bướm đỏ Hạnh với bông hồng đỏ thắm cài ngực làm …… duyên mới xuất hiện. Sau mấy câu chào hỏi chung, nàng vội lẹ làng xà xuống bên cạnh em bướm Vàng để né những câu chất vấn của mọi người. Không khí buổi tiệc sôi nổi hẳn lên nhờ có hai chị em nhà bướm. Mọi người bàn tán rôm rả với các chủ đề xoay quanh những câu chuyện đã được post trên blog ICVA. Nào là những mâu thuẫn sắc tộc trong lớp I Xanh, nào là  các nhân tài dại dột của I Tím như TN, DC, Huy còm, Việt Hải ...
Giữa lúc chuyện trò đang rôm rả thấy anh Nguyên Đỏ lù lù đi vào. Với phong cách bí …. thư, anh từ tốn đi vòng quanh một lượt bắt tay chào hỏi mọi người rồi mới về chỗ ngồi. Ngay lập tức anh cu này bị Chi hội Trưởng phạt 1 ly 100% vì can tội đến trễ, bỏ rơi quần chúng.
Anh Nguyên đỏ ngồi chưa ấm chỗ thì thấy có chú thập thò ngoài cửa, và Huy Tím vội vàng chạy ra đón. Hai chú này có chuyện chi bí mật mà thầm thì với nhau ngoài cửa tới hơn 10 phút mới đưa nhau vào. Té ra là chú Lam Tím tít tận ngoài Vũng tàu về chung vui. Chú này ít nói lại cứ thích tủm tỉm một mình nên Huy còm phải làm dùm cái màn giới thiệu. Ngay sau cuộc vui này Lam lại phải quay về Vũng Tàu trong đêm để hôm sau làm việc. Thế mới thấy cái nhiệt tình vì bạn bè của anh chị em XĐTV đặc biệt là Tím (một người từ Hà nội vào, một người từ Vũng Tàu lên). Chắc đường xa còn mệt và còn lo nghĩ cho công việc hôm sau nên chú chàng cũng chả ăn nhậu được bao lăm chỉ thấy tủm tỉm hoài.
Người cuối cùng là Mai Đỏ xuất hiện sau một loạt các cú điện thoại hỏi đường và mấy vòng lượn xe quanh khu vực Trung tâm Hội nghị để tìm kiếm. Thương cho cái sự vất vả của Mai Đỏ, mọi người nhất trí thu dọn chỗ ngồi để nàng bướm này được ngồi kế cận Chi Hội Trưởng. Được chỗ ngồi tốt, nàng nhất định đòi phải được chụp hình để làm kỷ niệm. Thế là ngoài đặc phái viên Thành, các phó nhòm nghiệp dư thi nhau bấm loạn xạ. Chụp một cái chưa ưng, nàng đòi chụp bốn năm phát để sơ cua, sợ có nhát nào bị ngái ngủ. Khổ cho mấy anh phó nhòm. Về khoản nhòm này thì các nàng bướm vẫn luôn kỹ tính mà.

Chi Hội Trưởng và ......

 Ảnh vừa chụp xong được chuyển ngay cho Bang Trưởng chấm điểm. Bang Trưởng phán một câu xanh rờn là : “Chi Hội Trưởng mới lên chức 15 phút mà đã có biểu hiện lạm dụng quyền hạn”. Điều này là oan cho Chi Hội Trưởng lắm lắm. (Chắc là Bang Trưởng có tí cay mũi vì ở TSSN mới được khoác vai có 1 em (Hạnh Đỏ) mà chúng nó đã tị nạnh ầm ĩ, còn đây Chi hội Trưởng khoác vai luôn 3 em mà lại còn được hoan nghênh nhiệt liệt thì thật là….!!!) Bởi vì cái việc này thấy vậy mà không phải vậy đâu. Chả biết Chi Hội Trưởng có lạm được cái chi không chứ còn các em mới lạm được nhiều đấy ạ.
Sau vụ chụp hình lưu niệm, mọi người còn đang hăng hái bình luận ngang dọc thì bỗng thấy Chi Hội Trưởng đi ra ngoài. Cứ tưởng Chi Hội Trưởng đi giải quyết việc riêng, ai dè Chi Hội Trưởng đã lẳng lặng giải quyết cái việc chung của Chi Hội rồi (thanh toán chi phí cuộc nhậu – chẳng gì cũng đàn anh, hơn nữa cũng phải làm cái lễ ra mắt cho nó ra trò chớ !!!). Sau đó, Chi Hội Trưởng lại tiếp tục quay vào vui cùng mọi người. Rượu vài tuần nữa, khoảng 22 giờ Chi Hội Trưởng đứng lên phát biểu kết thúc cuộc giao lưu. Mọi người cùng vui vẻ chào nhau rồi chia tay trong niềm thân ái vô bờ và hẹn gặp lại vào 18/11 để làm cầu Internet cụng ly với Hà Nội.

Chi Hội XDTV phia Nam

10 comments:

  1. Sao bài này không thấy điệp khúc Hề, hề, hề hả Bình? Văn của bài viết rõ nét hơn của các còm, lộ rõ một cây viết trào phúng tham gia văn đàn.
    Trong vòng 1 tháng mà phía Nam có 02 gặp gỡ, xem ra khí thế còn mạnh hơn cả ngoài Bắc.
    Chúc chi hội phía Nam gặp nhiều, vui nhiều, nhậu nhiều và nhiều thứ khác nữa
    Nhưng Chi hội làm sao để Chi hội Trưởng xuất hiện trên iCVA đi chứ.

    ReplyDelete
  2. Hề hề hề,
    Dạ, báo cáo bang trưởng là vưỡn có đấy chứ. tại bang trưởng đọc lướt nên chưa thấy đó thôi.
    Em vốn là chú Mõ làng nên cứ phải hề hề trước để khỏi bị đòn bác ạ.
    Hề hề hề

    ReplyDelete
  3. Em lại làm "mõ" cho Mõ (Bình)
    Chú thích ảnh:
    Trái sang:
    Lam Tím, Cường (hoặc Tuấn) Đỏ, Bình Đỏ, Điệp Vàng (chứng khoán), Huy Tím, Hạnh Đỏ Hồng Vàng, Sơn Xanh (Đầu Lĩnh Nam Bang), Mai Đỏ, Diệp Xanh, Tuấn Hoặc Cường Đỏ, Nguyên Đỏ, Đức Đỏ (tay cầm ly Vang Đỏ), Thành Tím đang chụp hình ...
    He he ... Correct me if I am wrong !

    ReplyDelete
  4. Hề hề hề,
    Cái nhà chú TN này sao giỏi thế. Xem hình mà đoán chữ thế này thì ẵm hết tiền thưởng của thiên hạ à.
    Chỉ xin nói lại cho rõ là phải bỏ cái hoặc đi và cái tay cầm ly là của chú Thành Tím chứ không phải Đức Đỏ, bởi người chụp ảnh này là Đức đỏ đấy. Hắn chơi xỏ anh em nhá mãi chả thấy chụp làm mọi người cười mỏi hết cả răng mới có được tấm hình đẹp vậy đó.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhìn trên iphone hình anh Tiến Cường không rõ lắm nên "bói xai", ... chứ anh HTC thì em đọc Du Ký Mạc Tư Khoa và xem ảnh TSSN biết rồi. Cứ nghĩ anh Cường ở HN cơ mà.
      Hôm ấy thiếu Trần Hùng Cương - Tím cũng ở SG.

      Delete
    2. Mình dân tỉnh lẻ mà, làm sao được ở "tỉnh chẵn" :-D

      Delete
    3. Bài tường thuật Hội nghị rất hay, ảnh cũng rất đẹp nhưng hơi ít thì phải.
      Vậy mà anh PTBinh bảo là ¨các phó nhòm nghiệp dư thi nhau bấm loạn xạ¨?
      Anh VM Sơn đúng là ngồi giữa khóm hoa nên mặt vui rạng rỡ, trông trẻ hẳn ra. Trẻ hơn cả trong cái ảnh chụp hồi lâu rồi với anh BV Hà.

      Delete
    4. Hề hề hề,
      Cái này là do các phó nhòm lười không chịu post ảnh lên mail đàn. Chỉ có anh Đức đỏ post nhõn có hai cái nên mình mới có mà paste đó. Hôm đó nếu mình không nhớ nhầm thì có các máy của anh Nguyên, Giang, Đức, Thành, Cường cơ mà.....

      Delete
  5. Ha ha,
    Tìm được "RẬN" trong "ÁO" Bình Đỏ nhá:
    Tôi cũng chưa gặp hai bác lần nào nên vội vàng thỏ thẻ : “Em hỏi khí không phải chứ hai bác đây là I Xanh phải không ạ?”

    Xem lại ảnh lớp Đỏ năm 200x đi Bình ơi, ảnh chụp cùng Thầy ở Sài gòn có cả anh Vương Mạnh Sơn ngồi cạnh. Hôm đó có Đức, Tuấn, Bình, Mai, Hạnh, a. Sơn, Thầy, C.Thành, Nguyên, T.Cường. Bình đứng ngay cạnh a. Sơn!
    Trí nhớ của Bình còn truy được chuyện > 40 năm trước mà lại bỏ sót chuyện 10 năm là sao?

    ReplyDelete
  6. Hề hề hề,...
    Cái nhà chú Công Thành này thiệt tình ..... bắt rận giỏi ghê
    Người ta bảo là chưa gặp hai bác chứ có phải chưa gặp một bác đâu mà thăc mắc hè???? Hổng nhẽ có hai bác lại chỉ thỏ thẻ hỏi một hay sao????
    Thực ra thì lần đó, tuy đúng như Thành nói, nhưng vì chưa có hội XDTV nên mình cũng chả nhớ lắm cái anh khoá trên ngồi cùng, cũng chả dám bắt chuyện tán láo với anh ấy. Bởi vậy nên chính bác Sơn cũng chỉ biết có hai thằng I đỏ là Nguyên và Tuấn đó mà. Ấy vậy nhứng các bướm đó là bác ấy biết cả đấy, chả cần giới thiệu đâu.
    Hề hề hề,...

    ReplyDelete