Thursday, November 8, 2012

Những ngày chưa chán sống ...

(Mạn phép ANN post bài này nhé)
Trường MGU
Ông xã điện thoại bảo vợ ăn cơm trước, anh về muộn vì đi đá bóng với Toán cơ MGU, rồi đi nhậu luôn, nhân dịp 7.11. Hê, hê... vậy là các anh ấy kỷ niệm Cách mạng Nga suốt cả ngày Chủ nhật vẫn còn chưa chán.


Năm nào cũng thế, cả sáng Chủ nhật đầu tiên của tháng 11, hội cựu sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh MGU cũng họp mặt. Có một năm, cả hai vợ chồng đều bận, vắng mặt, thế là sau đó nghe đồn: "chúng nó sắp bỏ nhau". Tức quá, mình và ông xã quyết tâm không bao giờ bỏ họp MGU nữa (mặc dù có bỏ nhau hay không, thì quyết tâm không được cao như vậy đâu, hì, hì...).

Ông xã về muộn, đằng nào cũng đợi cơm, thôi thì viết mấy dòng, gọi là để đỡ nhớ nước Nga, đỡ nhớ Mát-xcơ-va, đỡ nhớ một thời chưa chán sống. Cho đến tận bây giờ, 29 năm có lẻ trôi qua, mình vẫn còn nhớ như in cái mùi vị của nước Nga khi lần đầu tiên đặt chân tới. Cũng vì nhận xét về cái "mùi Nga" này, mà mấy năm trước, mình bỗng được "nhảy bổ" vào cuốn sách "Nước Nga - Thu vàng và miên man tuyết trắng" của giáo sư Hà Minh Đức, vào một thời điểm đặc biệt - khi cuốn sách đã ra can.
                                               
Letnhi Sad - Vườn Mùa Hè Lenỉngad

Nhớ đến đau lòng những đêm trượt băng, lạnh cóng, nhưng hạnh phúc cùng anh và những ngày mùa hè rực rỡ thì khổ sở vì lẻ loi, đơn độc. Nhớ những tuần lễ thức trắng học bài trước các kỳ thi. 10 năm ở Nga, 1 năm dự bị, 5 năm đại học và gần 4 năm nghiên cứu sinh, mình chỉ nhớ nhất là những kỳ thi, căng thẳng và khổ sở. Mình nhớ, ngày anh bảo vệ luận án Phó tiến sĩ, cũng là ngày mình thi quốc gia môn chuyên ngành để chuẩn bị tốt nghiệp đại học, anh đã đến ký túc xá nấu cơm cho mình, để mặc bạn bè họp bàn nhau giúp anh chuẩn bị bữa liên hoan ngay sau khi bảo vệ. Cho nên, khó có thể tưởng tượng được, rằng suốt gần 1/4 thế kỷ từ sau bữa tối ngày hôm đó, anh hầu như chẳng bao giờ phải tự nấu ăn nữa. Một cú đầu tư có lãi ghê! Con người ta không bao giờ có thể tắm hai lần ở cùng một dòng sông là vậy đó. Cuộc sống thay đổi, vạn vật đổi thay, chỉ có nỗi nhớ là vẫn vậy.

Sau này, nhiều lần đi công tác được trở lại Mát-xcơ-va, cho dù chẳng thể có lại cảm giác bình an như ngày ấy, vì đủ thứ lộn xộn, mất an ninh của cái xã hội bị đảo lộn là nước Nga thời nay, mình vẫn luôn luôn thấy ấm áp, một thứ tình cảm chỉ có được khi trở về nhà. Với mình, Mát-xcơ-va ấn tượng hơn cả thành Viên cổ kính, Paris hoa lệ, London mù sương, Sofia dịu dàng, Budapest xinh đẹp, Bắc Kinh hoành tráng, Hông Kông ồn ào, Singapore ngăn nắp, Seoul hiện đại, Tokyo thâm trầm...



Vườn Mùa Hè - Len


Chẳng biết có giống như những người con của Hà Thành khi phải xa nhà nhớ về xứ xở hay không, chứ mình nhớ nước Nga bằng một thứ tình cảm da diết và ruột thịt, đau đáu mong cho nó sớm trở về với những giá trị nhân văn, những giá trị cao đẹp mà nó xứng đáng.

Vẫn biết, nói suông, nghĩ suông, nhớ suông chẳng mang lại lợi ích gì, nhưng giờ phút này, mình thực lòng chỉ mong được sống lại với những ngày chưa chán sống ấy!!!

ANN

16 comments:

  1. Thanh nữ hồi đó thích áo xanh bây giờ hình như lại ưa áo vàng (XDTV) hơn thì phải.

    Anyway, rất mừng là các văn sĩ, họa sĩ lại có cảm hứng sáng tác ... Anh lại vẽ... ào ào và bà con XDTV happy, không phải chờ đến tận năm sau!

    ReplyDelete
    Replies

    1. Ơ thế Việt Hải không biết nhà Thơ Nguyên Sa viết thơ riêng tặng cặp đôi Tím - Vàng như thế này :

      "Áo Nàng vàng Thành về yêu Hoa cúc
      Áo nàng xanh Thành mến lá sân trường
      Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
      Thành thay mực cho vừa màu áo Tím ..."

      Cậu này (tức VH) chả lãng mạn gì mà cũng " rước được một em Tím" về nhà ... He he he !

      Delete
    2. Tuấn hỏi mình "có biết nhà thơ X viết Y không" là đánh giá trình độ hiểu biết của mình về thơ quá cao đấy. Có biết gì đâu ngoài mấy bài thơ tình về Biển.
      Nếu mức độ "lãng mạn" đo bằng thơ thì chắc là lùn tịt.

      May mà còn nhớ đuợc một câu: "Biển vẫn thấy mình dài rộng thế ..." hay là
      [ma]Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
      Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
      Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
      Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
      [/ma]
      Giải thích như thế đã đuợc chưa?

      Delete
    3. Chán quá, tự nhiên lại chèn thơ biển với chả biếc, chẳng liên quan gì tới chuyện "chưa chán sống" hay "sống chứa chan" của nguời khác!

      Delete
    4. Anh VH lại có thêm một vế đối nữa "chán sống chưa (mà) sống chứa chan".
      Hê, hê...

      Delete
    5. [im] http://dl.dropbox.com/u/22887051/Panoramic%20view/Photo%2010-11-12%203%2046%2049%20PM.jpg [/im]


      Delete
  2. Hội Toán Cơ nhậu ở Quán (cầy) Tơ
    Hình như anh Chi trưởng VMS cũng dân Quán Tơ
    Toàn anh Hùng Dũng như Long Trâu Thành Bò ...
    Việt Thủ Đô (mguyen Khac Viet) tiết lộ nick của Trình và Phạm Ngọc Anh Cương mà quên mất rồi.
    Nghe láng máng như
    Dưa La Cà Láng Nem Báng Tươn Bàn
    Long Trâu Trình ... Tiệp .... Cương Khùng ???
    Tx nhắc hộ cái

    ReplyDelete
  3. Nhớ rồi
    Bộ tứ MGU không biết có Quán Tơ hay quán gì ...

    Long Trâu Trình Dế Tiệp Xế Thành Bò
    Dưa La Cà Láng Nem Báng Tương Bần ...:-))))

    ReplyDelete
  4. Bắt đầu thù anh TN rồi đấy nhé!!! Hê, hê...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khập khiengx quá, chị viết về Matxcova, anh minh họa bằng Leningrad?
      Rõ ràng là "trai.... run run gối" rồi, còn vế sau thì chưa biết thế nào.

      He he, ném đá đê

      Delete
    2. @ANN

      Lần này phải mang sách đến ... Học Thành Xì về khoản "đầu tư" siêu lợi nhuận...
      Nấu ăn cho em một bữa thôi, ... Hè hè được cả đời không phải ... Nấu ăn, lại được cả người lẫn Văn ...
      Ở chỗ Leningrad có một đôi uyên ương chàng học Sỹ quan (cũng bộ đội cụ hồ như Tx) nàng học sư phạm Len, chàng đến bây giờ vẫn tự hào đã "đầu tư" siêu lợi nhuận để chiếm được trái tim nàng, cả hai hiện đang ở cùng thành phố Melbourne này ...
      Mối tình đã bắt đầu khi nàng nhờ chàng "tiêu thụ" tranh sơn mài cong vênh, .... Chàng cầm về âm thầm ... Vưt thùng rác và hôm sau trở lại mặt tươi như hoa: anh đã bán hết số tranh đó với giá ...còn nữa không ?
      Sau ba mươi năm Chàng vẫn tự hào về ....khoản đầu tư thông minh đó. Chuyện thật 100%. Có bà xã anh chứng kiến.

      Delete
    3. Anh đầu tư mới có lãi! Ông xã nhà em thì lỗ to. Vì, không phải tự nấu cơm, nhưng mà chủ yếu phải ăn cơm hàng, vì vợ đi công tác nhiều hơn ở nhà. Hì, hì...

      Delete
    4. @ anh TN, cho em hỏi, chị Băng Ngân có học tâm lý không vậy?!

      Delete
    5. @ANN, chị BN học sư phạm Orel (đọc là A rôn) cách Mat 300 km, ngành Tâm Lý Trẻ Em (tức Cô Nuôi Dậy Hổ), nên anh "bất đắc dĩ" thành ... Giáo Cụ Trực Quan (tức là Hổ ... đối tượng để dạy dỗ...:-)))

      Delete
    6. Ko phải bất đắc dĩ, mà là tự nguyện chứ ạ! Hổ mà gặp dân tâm lý thì như "cua gặp ếch" rồi A TN à!!!

      Delete
  5. Len và Mat là hai "bộ phận không nhỏ" của nước Nga, ai ở Nga mà chưa đi Len thì thật là "thoái hoá biến chất" ... He he...

    Gió đưa Hoa tuyết la đà
    Tiếng chuông Krem-lỉnh Canh gà xứ Len,

    Len nổi tiếng vì có bán gà tuoi nguyên con cả đầu và chân, không phải gà Hung đông đá như ở Mát
    ...:-))))

    ReplyDelete